Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nguyễn Vũ Quân , từ cờ giang hồ đến đặc cấp quốc tế đại sư !!! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 21
  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    146
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật sự quá bất ngờ trước sự ra đi của Nguyễn Vũ Quân, anh là 1 kì tài của cờ tướng Việt Nam, vừa đoạt vô địch QG mà... mình có điều ko hiểu, trong lịch sử cờ tướng Việt Nam có 3 người (như mình biết) được coi là thiên tài là Hứa Văn Hải, Trần Quới và Nguyễn Vũ Quân, vậy mà cả 3 đều qua đới rất sớm. Có phải Tài Cao Phận Thấp!
    I know i'll often stop and think about them
    In my life i love you more

  2. #12
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ai nói anh ý sốc không biết gì thì đừng nói ăn nói hàm hồ

  3. #13
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nhanh thật đấy mới đấy mà anh ấy mất đã gần được 1 năm rồi

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    303
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NGười đời có câu: : Người tài thường long đong ! tuổi trẻ tài cao mà chết sớm buồn nhỉ? Con người ta chết là hết cơ hội.
    Tuy chưa sạch nước cản
    Cũng xem bạn cầm quân
    So tài cờ cao thấp
    Người hiền thường long đong !!

  5. #15
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tienlien Xem bài viết
    NGười đời có câu: : Người tài thường long đong ! tuổi trẻ tài cao mà chết sớm buồn nhỉ? Con người ta chết là hết cơ hội.
    Ai bảo chết là hết cơ hội.Sang kiếp sau cơ hội càng nhiều hơn....

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    kiếp sau của ông như thế nào nhỉ?????????????????????????

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    442
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi yeucotuong1610 Xem bài viết
    Co may ai danh co hay ma khong vay dau. Sanh nghe tu nghiep ma. Tam guong Tran Quoi con do ma dau co chiu soi...hehe...noi vay thoi chu tui tung chung kien may cao thu o lang dot tu hay xuat huyet nao chet tren van co roi do. La tro choi thoi ma...minh choi no dung de no choi minh la duoc
    Không phải ai chơi cờ hay đều mất sớm cả. Mình thấy tấm gương cụ Lê Uy Vệ, Trương Trọng Bảo,... có thể nói là những danh thủ hàng đầu miền bắc trước đây, vậy mà năm nay đều ngoài 90, có cụ Nguyễn Tấn Thọ là trẻ mới có 83, thế nhưng tiếp chuyện các cụ vẫn thấy cái hào sảng, cái khí thế, cảm hứng mà không phải thanh niên nào cũng có được. Cuộc cờ cũng như cuộc đời, phải biết điểm dừng, phải biết lùi bước để còn tiến những bước dài hơn, ổn định hơn. Những danh thủ như Trần Quới, Vũ Quân mất đi làm cho không ít người phải bùi ngùi, trong đó có bản thân mình, tuy nhiên trong cái thương cảm vẫn không tránh được cái "giận". Có câu nói: "Trời không triệt đường sống của người, chỉ có người tự triệt đường sống của mình mà thôi", giá mà...
    Đầu năm đọc lại bài này lại thấy thương và giận Quân, nhưng cũng chỉ là cảm tính cá nhân, mong mọi người thông cảm, có gì không phải mong bỏ qua cho!!!

  8. #18
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi choico_trennui Xem bài viết
    viet nam van con 1 thien tai la nguyen thanh bao !
    Bây giờ còn Lại Lý Huỳnh nữa............

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau này sẽ là hairambo
    Ti nhi kiêu chi

  10. #20
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Cool

    Kỳ thủ trong thiên hạ thật sự wa nhiều,núi cao còn có núi cao hơn.Nhưng nhiều người còn wa háo danh háo thắng thành ra đại bại,hãy học cờ tướng nghệ thuật thiền,tâm mình loạn thành ra đấu pháp loạn...sai 1 nc cờ 1 nc cờ loạn thua cả ván cờ.Từ ngàn xưa VN có trạng cờ giúp vua thắng TQ đó thôi,thời nay cũng có nhiều cao thủ ẩn danh thôi

Nguyễn Vũ Quân , từ cờ giang hồ đến đặc cấp quốc tế đại sư !!!
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68