Kết quả 1 đến 10 của 1416
Threaded View
-
06-03-2011, 06:41 PM #11
Gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường!
Thật tiếc cho anh Lâm đã không thể dành chức vô địch trong một giải đấu mà anh thực sự xứng đáng. Có lẽ anh,bạn bè và người thân của anh sẽ còn nhớ mãi kỉ niệm đáng buồn này. Hình như ở anh còn thiếu một chút tố chất của nhà vô địch,nên "cầm vàng lại để vàng rơi". Tuy nhiên,đạt được kết quả này,đối với anh đã là một thành công lớn. Theo em được biết,trong suốt giải đấu,anh Lâm phải chịu khá nhiều áp lực. Vẫn biết,một vận động viên chuyên nghiệp như anh phải biết cách đứng vững trước áp lực và đứng trên dư luận. Nhưng có những tình huống mà người ngoài cuộc như em cũng cảm thấy ấm ức và bất công. Từ trước tới nay,anh Lâm lúc nào cũng tôn trọng và đặt niềm tin hoàn toàn vào những quyết định,chỉ đạo từ BHL. Có lúc,những mệnh lệnh đó không thật sự hợp lý và thiệt thòi cho anh,nhưng anh vẫn làm theo vì lợi ích chung của tập thể. Ấy thế mà không hiểu sao BHL lại có thành kiến sâu sắc với anh. Hễ anh thắng thì không sao,nhưng nếu không may bị thua một ván là y như rằng,mọi người sẽ quy chụp ngay cho anh tội tiêu cực và "bán độ"! Đáng buồn thay,nơi mà lẽ ra VĐV tìm được sự cảm thông,chia sẻ sau thất bại,sự động viên,khích lệ khi chiến thắng lại quay mũi giáo công kích,dội thêm gáo nước lạnh vào tinh thần vốn đã xuống rất thấp của VĐV. Phải chăng chỉ tiêu thành tích đã khiến con người ta trở nên đa nghi và nghĩ xấu về người khác nhiều hơn?
Anh Lâm ơi,em nhớ thơ của anh có câu:"...Có vấp ngã mới biết cần vững chãi,Qua đắng cay mới hiểu được ngọt bùi...". Hôm nay,anh thất bại trên thế thắng ở trận chung kết A1 lần thứ 2 liên tiếp,em rất hiểu cảm giác hụt hẫng và thất vọng của anh. Nhưng em tin là anh sẽ biết cách vượt qua,em tin là có một ngày anh bước lên bục cao nhất,và em tin là ngày đó sẽ đến sớm thôi!!Lần sửa cuối bởi hongnhat, ngày 06-03-2011 lúc 06:58 PM.
Giải vô địch cờ tướng hạng nhất Quốc gia năm 2011.
Đánh dấu