Trích dẫn Gửi bởi Blackberry Xem bài viết
Xin kính gửi ngài Sholes ! Có thể rằng Quý Ngài đã đi nhiều nơi, nhiều người biết Ngài đến mức không ai có thể dám phê phán hay binh luận về Ngài như Quý Ngài đã từng bình luận người khác ! Tôi chỉ biêt nick của Quý Ngài trên diển đàn mà chưa hân hạnh được biết đên quý danh của Ngài . Nếu có thể xin quý Ngài cho tôi chút ít thông tin về những điều Quý Ngài đã từng trải những điều Quý Ngài từng biết , đó có thể là những điều mà những kẻ thấp hèn như chúng tôi rất hân hạnh đươc lắng nghe ! Xin cám ơn và mong có phúc đáp từ Quý Ngài
Tôi là người duy tâm, tôi đã từng gặp nhiều người có thể nói là kém tôi về nhiều mặt cũng có rất nhiều người hơn tôi về mọi mặt nhưng tôi cũng chưa hề chê ai là ngu dốt, kém cỏi cả mà tôi cho rằng người ta không bằng tôi hay hơn tôi chẳng qua là họ kém may mắn hoặc là may mắn hơn tôi mà thôi.tôi không giống như một số thằng tinh tướng đã từng tham gia diễn đàn này có tý khả năng vớ vẩn mà cứ mở miệng ra là chê người này còn kém,người kia dốt; tôi chơi với đủ mọi thành phần trong xã hội miễn sao tôi thấy hợp, thấy thoải mái và đều giành được sự tôn trọng rất lớn từ những người mà tôi quen biết (kể cả không thân lắm), nhưng với tôi có 1 thì nói 1, đừng chỉ vì thân thiết hay thần tượng mà cứ thế đưa nhau lên mây xanh, tâng nhau thái quá.trên diễn đàn đã có ông nói cờ miền nam thấp hơn miền bắc, tôi là người đầu tiên phản đối mặc dù tôi là người sinh ra và trưởng thành tại miền bắcnói tóm lại là tôi thấy không đúng nên phản bác, cách đặt vấn đề của tôi có thể khiến cho nhiều người cay mũi nhưng nếu là thực tế thì phải chịu thôi.Chấm hết