Với riêng Reporter, giải Đình Giàn 1996 cực kỳ ấn tượng. Lần đầu tiên đánh giải, ngộ ở chỗ điều khiển bên "chị em" thì thắng, đúng ván cầm quân nam thì thua. Tới ván tranh giải 3 với 1 bác ở huyện Từ Liêm, cầm quân nữ, thắng luôn 1 ván bằng cuộc cổ Thuận Pháo phế mã cục trong vòng độ 2 chục nước. Sau đó bị các em trêu mãi... Khó quên nhất là chuyện đến lượt mình mà lâu không đi thì bị một cu cậu cầm trống con gõ sát bên tai... Có ván đang đánh tự nhiên mọi người dạt hết cả ra, nhường sân cho kiệu rước vào. Lạ ở chỗ, cỗ kiệu vào giữa sân rồi cứ quay tròn, làm các trai làng khiêng kiệu "chạy trối chết" như cái đèn cù. Thiêng thật!!!

Năm nay rảnh nhất định Reporter sẽ quay lại thăm quan, chúc BTC sức khoẻ và tổ chức tốt!