Kết quả 1 đến 10 của 13
-
07-04-2011, 10:06 PM #1
Ván đấu tập huấn của 2 thành viên Importlink
Hôm nay thằng em tôi ra quán được xem 2 ván cờ tập huấn giữa 2 tay cờ mới của Importlink,
nó nhớ được mang máng ván đầu nên nhờ tôi post thử cho mọi người xem.
Cầm đỏ đi trước là Dương Văn Trung, cầm đen đi sau là Đỗ Văn Trường.
Bên đen có vẻ lạ lẫm với cách đi pháo đầu biên mã của bên đỏ, ứng đối hơi tiêu cực, bên đỏ chiếm ưu thế.
Nước thứ 18 bên đỏ vội ăn quân mà không chú ý duy trì áp lực của thế trận, bên đen tuy mất quân nhưng các quân bị trói lại được dịp sổ lồng, có cơ hội lật ngược tình thế. (xem biến hóa trong flash)
Đáng tiếc nước 21 đen lại không đi chính xác, kết quả đỏ vẫn thắng. (xem biến hóa trong flash)
Ván thứ 2 thằng em nó không chú ý xem nên không nhớ diễn biến, chắc phải chờ biên bản của Chủ nhiệm CLBLần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 08-04-2011 lúc 02:24 PM.
-
07-04-2011, 10:10 PM #2
Anh Sao_mai ra quán lúc nào ạ ???
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
07-04-2011, 10:10 PM #3
ván này đánh ở đâu hả pa saomai,hôm nay con đâu có thấy 2 tay này
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
-
07-04-2011, 10:16 PM #4
-
07-04-2011, 10:19 PM #5
Ván đấu này diễn ra vào trưa nay tại Phố Trần Tử Bình giữa hai thành viên mới của CLB là Trường Nghĩa Tân và Trung Bắc Ninh.Đây là hai nhân tố mới lằm trong kế hoạch " chinh phạt " đấu trường Thăng Long Kỳ Đạo sắp tới của Ban Chủ Nhiệm Import Link.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
07-04-2011, 10:23 PM #6
Importlink đang có một đội hình mạnh và có chiều sâu nhưng để vô địch thì anh em cần nỗ lực rất nhiều
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
-
07-04-2011, 10:30 PM #7
Hoàng cũng cố gắg lên nhé!
Em là một trong những mắt xích rất quan trọng trong cỗ máy Import Link đó.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
07-04-2011, 10:37 PM #8
Trưa nay lúc 12h30 sới cờ Nghĩa Tân lại dậy sóng trước trận thư hùng giữa Vua cờ độ Nghĩa Tân là Đỗ Văn Trường và tài năng trẻ đang lên của Bắc Ninh là Dương Đình Trung.
Đỗ Văn Trường đã thống trị Trần Tử Bình Các đã nhiều năm với các trận đánh độ nảy lửa với các tướng tá trong vùng. Bất kỳ cao nhân nơi khác đến đây đều phải vượt qua cửa ải này mới được kỳ hữu trong vùng công nhận. Ở thời kỳ đỉnh cao thì nếu được đi Tiên thì khó tướng nào có thể lấy đấu được anh trong vòng 50 hiệp. Tuy nhiên, hiện nay do đã chuyển sang chuyên ngành cờ Úp nên sức cờ của anh cũng đã giảm. Nhiều khi đang đánh cờ Ngửa anh lại cầm Tượng ăn Mã của đối phương ở bên kia sông.
Còn tài năng trẻ Dương Dình Trung thì mới xuất hiện ở sới cờ này trong thời gian gần đây nhưng đã gây tiếng vang lớn khi hạ Tuấn Thủ Lệ ba bàn không gỡ. Anh em Nghĩa Tân hoang mang nên cử đại tướng Quan Vân Trường ra nghênh tiếp. Hai bên thi đấu cờ chậm mỗi bên 60 phút tích lũy 30s. Nói là cờ chậm nhưng hai bên đi rất nhanh. Khai cuộc nhiều nước mới làm tuyển thủ Nguyễn Khánh Ngọc ghi biên bản không kịp nên bỏ ra ngoài chấp Tuấn cót 3 tiên. (Lúc đầu thấy Tuấn cót hót rất hay, đại loại như đời anh thích nhất là chém tướng... nhưng lúc sau thấy ngôi im như tượng).
Kết quả ván đấu giữa 2 đối thủ cân tài cân sức này ra sao, chi tiết ván đấu thể nào mai tôi sẽ xem lại biên bản và post chi tiết cho anh em sau.
-
07-04-2011, 11:47 PM #9
Ván cờ này đen sai ở nước 17 (xe 8 tiến 3), xe 8 tiến lên ko có mục đích rõ ràng. Nếu Xe 2 tiến 3 thì chắc vẫn còn đánh dài dài...
-
08-04-2011, 06:26 PM #10
Ván 1: Dương Dình Trung 1-0 Đỗ Văn Trường
Nước 21, nếu Hậu đi M4.6 thay vì C7.1 (theo gợi ý của anh Vũ Thiện Bảo) thì a.Trường đã có cơ hội chiếm ưu thế và giành chiến thắng. Tuy nhiên, thực chiến anh lại đi nước yếu khiến anh tự đánh mất đi cơ hội của chính mình. Độ sắc bén cùng khả năng phi mã bắt cục của anh ngày nào đã chuyển sang quân Sỹ và Tượng mất rồi!
Ván 2: Đỗ Văn Trường 0-1 Dương Đình Trung
Nước thứ 17, nếu Tiên pháo P2/1 thì Hậu sẽ P4.1 cầu hòa nên a. Trường buộc phải X2-1 cưỡng cờ tìm đường chiến thắng. Mặc dù ăn chốt biên sẽ dẫn đến kém thế và khả năng giành chiến thắng là rất mong manh. Sau khi đổi quân bên Hậu có 2 con pháo rất cơ động, trong khi đó 2 con Mã của a. Trường vẫn còn nhà. Tuy hơn đến 2 con chuột nhưng với hình cờ đó thì không có ý nghĩa nhiều lắm. A. Trường hy vọng với hình cờ có vẻ giống cờ Úp này thì a sẽ tìm lại bản năng sát thủ. Nhưng đối thủ của anh đánh rất kinh nghiệm và anh đã không có cơ hội phản đòn.
Tổng tỷ số: Dương Đình Trung giành chiến thắng 2 - 0. Kỳ hữu Nghĩa Tân bàng hoàng, lo lắng. Hình ảnh thủ lĩnh huy hoàng ngày nào đã không còn. Một trận thua có phần tiếc nuối khi ở ván thứ nhất Quan Vân Trường đã có cơ hội lật ngược thế cờ. Ván thứ 2 buộc phải giành chiến thắng nên đa bung cờ để so đọ tàn cuộc.
Một cuộc so tài khác sẽ được Tổng thư ký Nghĩa Tân Vũ Thiện Bảo đứng tổ chức vào một ngày không xa để để đòi lại những gì đã mất. Theo thông tin vỉa hè thì 2 bên sẽ thi đấu phân hạng ngôi thứ cờ Úp để tranh ngôi bá chủ Nghĩa Tân. Hiện nay, a. Trường tuy thất thế về cờ Ngửa nhưng vẫn độc chiếm ngôi vương cờ Úp. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này nếu diễn ra.
Ván đấu tập huấn của 2 thành viên Importlink
Đánh dấu