Kết quả 11 đến 20 của 32
Chủ đề: Bài ca Kim cương
-
11-03-2011, 04:24 AM #11
Ngày truớc mỗi lần có bài liên quan đến giáo lý nhà Phật chúng ta đều đuợc nghe Thiện tri thức Cờ Cơm giảng giải tuờng tận , trỏ ra cái chỗ u tối .Thật là bậc thuợng thủ thông suốt nhẽ đạo !Sau nhân vì bác Phihuong hay trêu chọc nên thiện tri thức phất tay áo mà lui ,bỏ luôn cả việc giáo hóa người sơ căn .Chuớng đạo này bác Phihuong phải chịu trách nhiệm
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
11-03-2011, 08:40 AM #12
-
11-03-2011, 09:15 AM #13
BÀI KHẨN NGUYỆN BẢY DÒNG
(Sự Thành tựu Sâu xa của Lạt ma được rút ra từ terma [1]
của Lạt ma Sang Du [của Guru Chho Wang])
Kính lễ các Bổn Tôn! Ôi những đệ tử may mắn cao quý trong tương lai: nếu các con tìm kiếm sự nương tựa nơi ta, Orgyen,[2] hãy đi tới một nơi hẻo lánh và nghĩ tưởng về sự mỏi nhọc của vô thường và nỗi buồn của sinh tử. Điều này rất quan trọng. Hãy hoàn toàn giao phó các con cho ta – thân thể, trái tim, tinh thần. Hãy coi mọi nguồn mạch của sự hy vọng và nương tựa thì nằm ở trong ta, Orgyen, và hãy tin rằng ta hoàn toàn thấu hiểu những niềm vui, nỗi buồn, và hy vọng của các con. Đừng van nài ta bằng những vật cúng dường và tán thán. Hãy đặt sang một bên những sự tích tập. Thay vào đó, với thân, khẩu, và ý sùng mộ, hãy cầu nguyện với Bài Khẩn nguyện Bảy Dòng này:
HUNG OR GYEN YUL GYI NUP JYANG TSHAM
Hung Nơi biên giới phía bắc xứ Orgyen,
PEMA GE SAR DONG PO LA
Trong nhụy của một đóa hoa sen,
YA TSHEN CHHOK GI NGO DRUB NYEY
Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu, tuyệt hảo nhất.
PEMA JYUNG NAY ZHEY SU DRAK
Lừng danh là Đức Liên Hoa Sanh,
KHOR DU KHAN DRO MANG PO KOR
Ngài được vây quanh bởi một đoàn tuỳ tùng rộng lớn gồm các dakini.
KHYE KYI JEY SU DAK DRUB KYI
Khi con thực hành, đi theo dấu chân Ngài,
JYIN GYIY LOB CHHYIR SHEK SU SOL
Con cầu nguyện Ngài quang lâm ban rải những ân phước.
GURU PEMA SIDDHI HUNG (Liên Hoa Sanh Thần Chú)
Hãy tiếp tục cầu nguyện cho tới khi lòng khao khát mãnh liệt khiến các con rơi lệ. Nếu các con trở nên tràn ngập niềm tin, hãy hít một hơi thở sâu và an trụ trong tỉnh giác, đôi mắt nhận biết rõ ràng, rộng mở và không xao lãng. Cần gì phải nói rằng ta sẽ che chở cho những đệ tử đã cầu nguyện như thế? Họ sẽ trở thành những đứa con của các Đấng Chiến Thắng trong ba thời. Tâm họ sẽ đạt được sự quán đảnh siêu việt của giác tánh tự-sinh. Sự thiền định của họ sẽ trở nên mãnh liệt và kiên cố, và giác tánh nguyên sơ sẽ triển nở. Họ sẽ thuần thục nhờ những sự ban phước siêu việt tự-sinh và có thể làm vơi đi nỗi đau khổ của người khác. Khi họ thay đổi, những nhận thức mà những người khác có về họ cũng đồng thời thay đổi. Vì thế họ sẽ thành tựu Phật sự và hoàn thiện mọi phẩm tính tâm linh. Trong sự bao la vĩ đại của Pháp Thân, cầu mong những con trai tâm yếu và những con gái thân thiết của ta gặp được phương pháp làm thuần thục và giải thoát siêu việt này. Đặc biệt, bởi Bài Khẩn nguyện Bảy Dòng này mang lại những sự ban phước sâu xa nhất của ta, ta khuyên các con bí mật trì giữ kho tàng tâm được tái-khám phá này. Cầu mong nó gặp được Chokyi Wangchuk thông tuệ và bi mẫn.
(Trích VAJRAYANA FOUNDATION DAILY PRACTICE)
Bản dich Việt ngữ: Thanh Liên
[1]Kho tàng giáo lý được Đức Liên Hoa Sanh chôn dấu và sẽ được khám phá vào những thời điểm thích hợp để làm lợi lạc chúng sinh trong tương lai.
[2]Đức Padmasambhava (Liên Hoa Sanh).
-
11-03-2011, 09:32 AM #14
-
11-03-2011, 09:55 AM #15
@ Cờ_Cơm: em chẳng hiểu gì đâu nha,cứ bấm thank 1 phát cho máu bác ạ...hè hè.Còn lão phematranhtien cũng thích mấy món này lắm,không thấy đâu nhỉ?
@Truong_TienSinh: Tại bạn ít chém ở đây quá ấy mà,cứ mải chiến cờ Úp với cờ Rồng cơ.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
11-03-2011, 10:30 AM #16
Khi truớc gã Fan có một bài viết về TruongTiensinh Gọi là Biết lẽ nguợc xuôi ,chứng tỏ đã rất ái mộ Tiensinh từ khi ấy ! xin trích đôi dòng
Phương nam có người sau mùa chinh chiến ,nay đã về hưu ,hiệu là Trương tiên sinh tính tình hào sảng , kỳ nghệ thâm trầm ,nhân một cuộc thi đã chiếm giải quán quân ( xem tham khảo ...May mắn.. )Ông đã để lại một thực chiến làm sáng tỏ lẽ thuận nghịch .Tiên sinh trong thế mỏng quân thưa vấn đi một nước bình đạm , kín đáo đến quỉ thần không hay biết .Trong võ học gọi ..bốn lạng đả ngàn cân .. xuất kỳ bất ý , công kỳ vô bị mà dành chiến thắng .Đáng phục thay !Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
11-03-2011, 10:33 AM #17
@ Cờ Cơm
Bài này do Thanh Liên Dịch sao ? đấy là người quen cũ khi còn đi học lũ tôi vẫn thuờng gọi y là khô mộc đại sưBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
11-03-2011, 10:41 AM #18
Em đọc bài này của bác Lão Khoai không hiểu lắm, hic hic
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
11-03-2011, 11:01 AM #19
Hô hô thật là buồn cười Lão Khoai vốn kẻ phóng đãng nay lại nói chuyên tu hành ,nay xin chuờng mặt ra để chứng tỏ themgaidep và trung đoán sai nhé
Lão trán không hói ,tóc rất xum xuê ,lại không đeo kính cận và cũng không dạy việt văn gì hết,cả đời chỉ rong chơi thôi
Trung bảo Lão là anh già rất già lắm mồm ừ thì có già nhưng rất già thì sai bằng cớ là lão vẫn vi vút với một em nâu nòng gốc Columbia đây hihi .Lão cao 1m80 thế mà em bé đứng xấp xỉ
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
11-03-2011, 11:12 AM #20
@Lão Khoai: Tý nữa em đoán cũng sai...hề hề,định đoán huynh lùn như củ khoai
,ai dè....lão huynh chưa xem kĩ Quà Tặng Âm Nhạc đâu đấy nhé
.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Bài ca Kim cương
Đánh dấu