Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bài ca Kim cương - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 32 của 32

Chủ đề: Bài ca Kim cương

  1. #31
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khoe cũng là cả một nghệ thuật. Kẻ tầm thường khoe tiền bạc,xe pháo...quân tử khoe tri kỷ. Tri kỷ lại là mỹ nhân, mỹ nhân lại xuân xanh... Chả biết có mấy kẻ trong đời đến tuổi bác Khoai có được tri kỷ như bác, chung ta phải hiểu bác là bậc tài hoa thế nào ...đúng không nhi?
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 11-03-2011 lúc 06:53 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #32
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    Ngày truớc mỗi lần có bài liên quan đến giáo lý nhà Phật chúng ta đều đuợc nghe Thiện tri thức Cờ Cơm giảng giải tuờng tận , trỏ ra cái chỗ u tối .Thật là bậc thuợng thủ thông suốt nhẽ đạo !Sau nhân vì bác Phihuong hay trêu chọc nên thiện tri thức phất tay áo mà lui ,bỏ luôn cả việc giáo hóa người sơ căn .Chuớng đạo này bác Phihuong phải chịu trách nhiệm
    Hôm nay mới được thấy cái dung mạo nga my của Lão Kủ, lại còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh tú của Nâu Tiểu Thư !. Mọi người trên này đoán về Lão Kủ có sai đôi chút là chuyện thường, chính Lão Kủ đoán về Phihuong chẳng sai be bét là gì.
    - Phihuong rất mê cái nick Cờ_Ơm_Cơm nên mới hay nhắc đến, chứ có phải trêu trọc đâu Đại Đức Cờ_Ơm_Cơm nhỉ ?

Bài ca Kim cương
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68