Kết quả chi tiết ván 3 bảng B :

Việt Sơn 0-3 Tây Sơn : ( HSP 0-8 )

- Phạm Văn Huy 0-2 Nguyễn Anh Quân
- Nguyễn Hiền Giang 0-2 Nguyễn Anh Tú
- Nguyễn Thế Tuấn 0-2 Nguyễn Trường Sơn
- Nguyễn Hồng Thanh 0-2 Trần Trung Kiên

Mặc dù đã chiến thắng 2 trận liên tiếp thế nhưng trận này Việt Sơn mới gặp cường địch đầu tiên trong hành trình chinh phục đỉnh cao ở bảng B ngọa hổ tàng long . Rất ngạc nhiên khi Khật khưỡng Lê Sơn ngồi ghế dự bị và đội trưởng Nguyễn Thế Trí bay hẳn sang Tây Ban Nha để xem đá bóng , những người còn lại thỉ chỉ Phạm Văn Huy và Nguyễn Thế Tuấn là những cái tên khả dĩ có thể đối chọi được đương kim á quân mùa trước Tây Sơn club . Không ngạc nhiên khi Tây Sơn lấy trọn 3 điểm vòng này thế nhưng người viết thực sự bất ngờ với 4 ván tuyệt đối dành cho bên hậu . Việt Sơn thực lực tiềm tàng , lương thảo ổn định nhưng đường cờ thì lại chưa thực sự vững bền . Với 3 điểm có được Tây Sơn ngạo nghễ ngồi nghễu nghện trên đầu bảng tổng sắp . Những thử thách thật sự cho nhà vô địch năm 2011 hình như cũng sẽ chỉ đến trong vòng nock out mà thôi và những trận đấu vòng bảng của họ thật sự chỉ như những cuộc dạo chơi .



Quang Trung 3-0 Hà Đông : ( HSP 6-2 )

- Vũ Hữu Cường 2-0 Trần Thị Hạnh
- Đỗ Mạnh Hùng 2-0 Lê Thị Kim Loan
- Chu Tuấn Hải 1-1 Nguyễn Phi Liêm
- Nguyễn Huy Tùng 1-1 Hoàng Xuân Chính


Quang Trung 1 tưởng như sẽ dễ dàng trước các cô sư tử Hà Đông thế nhưng diễn biến trận đấu lại không như vậy , duy chỉ Hoa Hòa Thương hơn phân từ sớm còn bàn 4 Tùng chim chích bước vào tàn với 90 % khả năng thất bại , nỗi âu lo hiện rõ trên gương mặt chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp khi chữ ký mới Mạnh Hùng dí thẳng pháo vào mồm xe của sư tủ chúa Kim Loan và dương nhiên cô này nuốt gọn . Rất may cho Quang Trung khi sát thủ đến từ Phùng trấn vẫn oai hùng triển khai xe mã chốt tuyển tập sát cuộc tuyệt đẹp đem lại thế dẫn bàn cho Quang Trung , chỉ đến khi danh thủ Cường Kim liên chính thức chiến thắng thì Chu Tuấn Hải mới đưa hình cờ về bình ổn bức hòa Bún phu nhân Nguyễn Phi Liêm . Do tuổi trẻ tàn non nên Hoàng Xuân Chính cũng chỉ kiếm về thêm cho Hà Đông 1 trận hòa . Diễn biến trận đấu chứng tỏ Chim chích Nguyễn Huy Tùng chỉ đủ lực đánh cho đội 2 và một lần nữa khả năng nhận định về lực cờ của Hoa Hòa Thượng lại được Bạch Diện Thư Sinh đặt 1 dấu chấm hỏi to tướng ...


Kỳ Siêu 1 3-0 Tứ Phương Huynh Đệ : ( HSP 7-1 )

- Lại Việt Trường 1-1 Mạc Văn Thành
- Lê Hải Ninh 2-0 Trịnh Đình Hùng
- Đỗ Văn Trường 2-0 Nguyễn Quốc Hải
- Nguyễn Văn Quảng 2-0 Nguyễn Trung Kiên

Không có quá nhiều bất ngờ về trận này , điểm sáng chính là trận hòa trên phân của Mạc Văn Thành trước quốc tế đại sư Laị Việt Trường còn lại 3 trận tuy xô xát nhưng cuối cùng đội mạnh hơn vẫn thắng . Tứ Phương Huynh Đệ vẫn còn quá nhiều điều phải làm và cả Kỳ Siêu 1 cũng chưa hề khiến các cổ động viên yên lòng bởi phong độ bí bơ đến từ dàn quân thiện chiến . Đến giờ này họ mới chỉ là clb có nhiều cầu thủ giỏi mà thôi còn việc có gắn kết lại thành 1 khối thống nhất để trình diễn lối chơi thuyết phục thì lãnh đội Trần Trung sẽ còn nhiều phen đau đầu nhức óc .



Hà Thành 3-0 AEM 2 : ( HSP 5-3 )

- Đàm Minh Tuấn 2-0 Đỗ Sĩ Đăng
- Bùi Đình Quang 2-0 Bùi Mạnh Hảo
- Đinh Quang Vinh 1-1 Phạm Cao Nghiên
- Thịnh Văn Trung 0-2 Nguyễn Duy Thái

Cái đội toàn thua ở mùa trước đến thời điểm này lại cứ toàn thắng thế mới lạ , vẫn biết Hà Thành tuyệt đối tiến bộ nhưng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp đang là một bất ngờ cực kỳ thú vị của giải đấu . Phong độ của AEM 2 sụt giảm trầm trọng cùng với lão tướng Mỳ Hảo hảo . Nói gì thì nói với 0 điểm sau 3 vòng thì đúng là cực kỳ khó nuốt với AEM 2 . Người viết bài này xin một lần nữa chia vui cùng Hà Thành club , những sự chuẩn bị nghiêm túc của họ về chuyên môn cũng như sự chuyên nghiệp đang nở hoa kết trái . Forza Hà Thành club . Good luck .