Kết quả 31 đến 40 của 74
Threaded View
-
16-07-2009, 12:30 PM #11
Hahahaha cái gì mà bác phải nâng cao quan điểm 'thức thời mới là trang tuấn kiệt' hoành tráng thế? Phía trên mọi người và chính bản thân bác đang nói về "cờ cao nhà thấp" rồi 'cờ cao nhà cao' gì gì đó, tựu chung đang muốn làm rõ việc chơi Cờ chuyên nghiệp (hoặc chuyên sâu) có khả năng sống, kiếm tiền và làm giàu bằng Cờ được kg, nên mình mạn phép có mấy dòng suy nghĩ, làm gì có đẳng cấp mà dám khuyên bảo ai bỏ hay theo nghiệp Cờ, càng kg có ý khích bác gì ace yêu cờ, bác bị đạp vào đuôi chăng mà nhảy bổ lên vậy!?
Về việc bình luận ván cờ Thanh Minh & Mong Nhi vs Thành Bảo, đánh 02 ván như vậy kg gọi là 'phong độ vịt' thì gọi là gì? Ở đây mình chỉ bàn về 02 ván cờ đấy thôi, chứ chưa hề gọi họ là 'vịt' bao giờ, bác đừng nhầm lẫn 'phong độ' và 'đẳng cấp'... xét cho cùng họ là những tượng đài trong nền Cờ Việt Nam bây giờ và mãi mãi.
Còn về việc bác bảo chức vô địch Quốc tế được Liên đoàn thưởng 180 triệu, xin lỗi cho phép mình bỏ ngoài tai, vì làm gì có chuyện hoành tráng này? Lương 10 triệu /tháng thấp thì kg thấp nhưng với tình hình kinh tế xã hội hiện nay, có thể nói vẫn chưa tiệm cận mức thu nhập gọi là khá được bác à!
Mình cũng chỉ là người hâm mộ Cờ gốc Bắc sống trong Nam, kg có khả năng tài trợ toàn bộ giải như bác đề nghị, nhưng chắc là cũng có chút 'của ít lòng nhiều' chứ kg nói suông, bác cứ yên tâm nhé.
Chưa thân lắm
ps. Nếu đã nghĩ 'thức thời mới là trang tuấn kiệt', vậy xin hỏi bác việc theo đuổi nghiệp Cờ chuyên nghiệp có thể là 'trang tuấn kiệt' nhưng liệu có 'thức thời'?Lần sửa cuối bởi xiangqi_newbie, ngày 16-07-2009 lúc 12:39 PM.
i sail alone! see the world on my own...
Phỏng vấn Nguyễn Anh Quân , tuyển thủ Bộ Công An !!! ( Quân Bún )
Đánh dấu