Kết quả 21 đến 30 của 32
Chủ đề: Đơn Dương - Ngày nắng đẹp .
Hybrid View
-
18-03-2011, 06:59 PM #1
Ở Đơn dương còn 1 quán nem nướng ngon "cực đỉnh " - quán này thường thì người ta không mua về nhà ăn mà ăn ngay tại chỗ .
Khách vào quán sẽ được chủ quán nướng từng "lụi" nem bên bếp than hồng , sau đó cuộn với bảnh tráng , rau hành , khế , chuối hột sốg cho thếm chút vị chát . Nem được chấm với nước tương làm từ gan heo , đâu phộng và một số gia vị khác mà chỉ có chủ quán mới nắm được bí quyết .
Hôm đó vì muốn cà kê tâm sự với themgadep nên mua nem nướng nhưng được làm 1 kiểu cách khác , đem về nhà ăn - Chứ dẫn hắn xuống quán vừa nói trên thì có 1 điều bất tiện : Ngồi lâu cũng ráng chịu chứ không có chỗ đễ "xả xúpáp" vì bà chủ quán khó tính không cho đi hehehehee .
hông dám noíi tên bà vì lỡ may bà ấy đọc được thì mình có mà " tắt bếp" - nhưng phải công nhận quán nem nướng kể trên thì phải là đứng đầu bảng .
Món nem đãi themgaidep mới nhì bảng thôi hihiiiii
-
18-03-2011, 07:16 PM #2
Khẩn thiết "đề nghị" và "cầu xin" bác Gà miêu tả nhanh chóng nốt những món ăn ở Đơn Dương luôn nhé,em thèm rỏ rãi rùi đây này
.Bác Gà tả món ăn thế này thì "chết" mất chẳng chơi,"tiếng gọi nơi hoang dã" trong dạ dày em thôi thúc mãnh liệt...nhậu chưa được mà ngày nào cũng "ăn bằng mắt" món ăn ngon thế này đấy...khổ thân tui quá pà kon ơi
.
P/s:hỏi nhỏ Bác Gà rằng nước chấm nem có vị ngọt không (chẹp...thèm quá) hehehe!Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 18-03-2011 lúc 07:22 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
19-03-2011, 08:15 AM #3
@6789
Lão 6789 có cái avatar cứ nhìn là muốn cười chết được..
Nem có nước chấm vừa ngọt vừa mặn. (Nhưng giờ themgaidep quên mất vị của nó rồi, chắc phải qua DRAN ăn lần nữa mới tưởng tượng lại được)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
19-03-2011, 04:44 PM #4
Mời các bạn xem hình này
Và đọc bài này :
Cái chết của một cây cầu trăm tuổi - Tuổi Trẻ Online
Chuyện đã xảy ra cách đây 7 năm nhưng đến bây giờ , trong tôi vẫn còn một nỗi buồn man mác - như đã mất đi một cái gì đó mà không bao giờ tìm lại được .
-
22-03-2011, 12:12 PM #5Thêm một số tấm ảnh về đập Đa nhim ở một góc chụp khác
Photo by Congaco_H1R5Lần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 22-03-2011 lúc 12:18 PM.
-
22-03-2011, 12:22 PM #6
Bác Congaco đang làm giáo viên ah, em trước cũng tý nữa làm ôgn giáo toán đó he he! nhìn nhà bác kiên cố như lâu đài của các quý tộc Pháp đó, thích nhất là có vườn, khí hậu Đà Lạt rất đẹp và mát mẻ nhất bác đó
-
22-03-2011, 04:35 PM #7
Nhìn quen quá Th oi - có phải là TN Bạch không ?
Hai ae- có ngày gặp nhau vui quá nhỉ .Cao nhân tắc hữu cao nhân trị
-
22-03-2011, 05:16 PM #8
Chính xác đó anh , trí nhớ của anh còn quá tốt .
Lâu lắm không anh vào dđ , có lẽ cả năm nay thì phải , từ lúc bọn em ghé Nha trang thăm anh .
-
22-03-2011, 07:43 PM #9
Mấy tấm ảnh của bác Gà chụp cứ như chụp ảnh Hồ Tây - Hà Nội ý nhỉ?
Vậy ra bác Gà- bác Dethichoo - bác Ngọc Le là bạn bè cũng ở thị trấn Dran ah? Vui quá nhỉ, 3 bác phải họp mặt ở Hà Nội mới gọi là "tuyệt cú mèo"Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 22-03-2011 lúc 07:45 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
22-03-2011, 07:59 PM #10
Lâu lắm không gặp anh Lễ, chắc anh bận nhiều việc?
Cho em gởi lời thăm anh và gia đình!Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
Đơn Dương - Ngày nắng đẹp .
Đánh dấu