Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845 Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).
Câu chuyện của themgaidep làm những người bạn /người em sống gần hơn (Saigon) cảm thấy xấu hổ vì chưa một lần ghé thăm anh, mặc dù cự ly 300km tuy gần nhưng cũng rất xa mà tuy xa nhưng cũng rất gần.Thật đúng là:-
Đường xa chẳng ngại đường xa
Đường kia xa quá thôi ta quay về
Nghĩ được đến nhau là vui rồi bác ơi, còn đi thăm được còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Nhất là chúng ta ai cũng bận rộn, phải lo toan nhiều bác ah.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Đánh dấu