Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 46

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác themgaidep với bạn bè mà đã thiết tha thế này với gái chắc còn nồng ấm hơn nữa ,cuối tháng này bác đã qui cố huơng tôi với TruongTienSinh sẽ ngồi tại club Lan Anh uống bia nhớ nác
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    Bác themgaidep với bạn bè mà đã thiết tha thế này với gái chắc còn nồng ấm hơn nữa ,cuối tháng này bác đã qui cố huơng tôi với TruongTienSinh sẽ ngồi tại club Lan Anh uống bia nhớ nác
    Bác Khoai "đọc" nội tâm người khác khéo quá, Themgaidep cũng không hẳn là luôn luôn như vậy nhưng những lúc mà cái đẹp(khái niệm đẹp theo nghĩa rộng) làm rung động con tim thì lời văn sẽ chau chuốt hơn.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phần cuối: Ai lên xứ hoa đào...



    Tạm biệt Đơn Dương và anh, hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình đi thăm “Thành phố buồn”. Tại Dran có chuyến xe Bus rất tiện lợi đến trung tâm của Đà Lạt. Hắn đón xe tại chợ Lạc Nghiệp vào lúc sáng sớm, chuyến xe khi ấy không đông lắm.



    Xe bus lên Đà Lạt


    Đường xấu, ổ gà nhiều, chiếc xe chồm lên chồm xuống một cách tội nghiệp, tiếng máy nổ gầm rú thật khó chịu. 58 Km nữa, hắn sẽ được nhìn thấy hồ Xuân Hương và thung lũng tình yêu.



    Café Đà Lạt cũng rất ngon, đặc và thơm


    Do đón khách liên tục lên xe Bus tuyến Đà Lạt ngày một đông hơn, đông không khác gì xe Bus ở Hà Nội, hành khách đứng kín xe. Dù đông nhưng tất cả hành khách đều rất văn minh lịch sự, không có sự chen lấn hay xô đẩy. Cả lái xe và nhân viên bán vé xe đều nhã nhặn.


    Khi đi xa Đơn Dương, khí hậu này một nóng hơn, và chỉ dịu mát lại khi đến vùng Cao Nguyên Đà Lạt. Càng gần đến Đà Lạt, dòng xe qua lại càng đông.


    Một bàn đánh cờ trên đường phố Đà Lạt


    Nghỉ chân café Đà Lạt đã nhỉ, hắn ghé Nguyễn Chí Thanh – Đà Lạt để thưởng thức café trong một bầu không khí trong lành, se lạnh. Quán Café Đà Lạt cũng rất đông khách, vị café ở đây cũng ngon, đặc à thơm tương tự ở Dran - Đơn Dương.

    Chỉ một ngày duy nhất nên không thể đi được nhiều, hắn lên lịch sẽ đi thăm đèo và thác PREEN, Thác DATANLA ...


    Đôi dòng về thác Dalanta

    Truyền thuyết của người Lạch, người Chil rằng: Ngày xưa Đatanla là nơi dũng sĩ Lang của bộ tộc Lạch đã đánh thắng 2 con rắn tinh, 7 chó sói cứu Bian và lũ làng người Chil thoát nạn. Từ đó Bian đem lòng yêu Lang dù khác bộ tộc.


    Thác Dalanta

    Hai người thường hẹn hò gặp nhau ở dòng thác Đatanla vào những đêm sáng để tâm tình. Sau đó, đôi tình nhân này quyết định đi đến cái chết bên nhau để phản đối lại luận tục khắt khe của bộ tộc không cho phép họ lấy nhau làm thức tỉnh làng K'Zềnh, cha của nàng Bian dẫn đến sự đoàn kết, thống nhất của các bộ tộc Lạch, Chil, Srê trên Cao nguyên Lang Bian, và từ đó núi rừng hoang sơ bắt đầu có sử .



    Cao bồi Đà Lạt - ảnh chụp trong khu du lịch Thác Dalanta


    Đôi dòng về thác PRENN

    Khu du lịch thác Prenn nằm sát ngay bên cạnh quốc lộ 20, dưới chân đèo Prenn, gần cửa ngỏ vào thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10km về hướng nam.

    Ngày xưa, phía trên thác Prenn có buôn Prền nên thác mang tên gọi phổ biến là Prenn. Người Lạch gọi thác Prenn là Liang Tarding Thác Prenn cao 9m, rộng 20m, nằm trên dòng suối Prenn (Da Prenn). Từ trên cao, nước đổ qua một vòm đá huyền vũ (bazan), rơi xuống trải đều như một bức rèm trắng xoá đẹp tựa như mái tóc của nàng tiên


    Một phần của thác PRENN

    Du khách đến tham quan thác Prenn thích thú đi qua chiếc cầu nhỏ bắc phía sau thác, để mặc cho bụi nước tung toé bám vào người, mang lại một cảm giác sảng khoái đặc biệt - cảm giác của con người hoà mình với thiên nhiên.



    Một số hình ảnh đẹp về Đà Lạt


    Đường phố Đà Lạt trong một sớm tinh khôi


    “Vì em yêu cuộc sống trên cao, có thông reo rì rào”



    “Vì em yêu nước hồ Xuân Hương”


    Sau một ngày lang thang trên Đà Lạt, hắn trở về Tp.HCM kết thúc hành trình 2 ngày cuồi tuần thật đáng nhớ


    Chuyến xe trở về Tp.HCM

    Chiếc xe như rộng thênh thang, và đường về xa lắc vì vắng bóng em “chân dài” lần trước bên cạnh. Một chút vu vơ về em…


    "Giang hồ hiểm ác anh không sợ
    Chỉ sợ đường về vắng bóng em"



    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 21-03-2011 lúc 07:51 AM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68