Sáng nay 12.07.2009 tại kỳ đài Huy Công, Mông Nhi nắm quyền công đài, Nguyễn Thành Bảo do thắng Mai Thanh Minh hôm qua nên thủ đài bảo vệ chức đài chủ. Hai bên giao đấu bằng Khởi Binh Cuộc, diễn biến ván đấu như sau (sorry mình kg biết cách post bàn cờ):

1. C3.1 C3.1
2. P8-7 P2-5
3. P2-5 M2.3
4. M2.3 M8.9
5. X9.1 X9-8
6. X1-2 X1-2
7. M8.9 X2.5
8. X9-6 X2-7
9. X6.5 X7/1
10. X6-7 C9.1
11. C7.1 M9.8
12. X2-1 X7.2
13. S4.5 M8.6
14. P5-6 P5.4
15. T3.5 M6.8
16. X1-4 M8.7
17. X4.1 P8-6
18. M3.5 0-1

Đến đây sau khi đi M3.5 ăn Pháo đầu của Thành Bảo, đại sư Mong Nhi buông cờ đầu hàng. Ván cờ kết thúc trong sự thắc mắc của kỳ hữu (trong đó có mình!), kg phải vì kết thúc nhanh chóng mà do những nước cờ khó hiểu của đại sư Mong Nhi, mặc dù cầm tiên nhưng hoàn toàn lép vế trước Thành Bảo mà kg có bất kỳ tình huống đối công nào coi cho được.

Cờ mình gà vịt nhưng bỏ công lên coi ván đấu thế này ấm ức quá, xin được hỏi các cao thủ về những nước cờ Mong Nhi đã đi, cụ thể:

- Nước thứ 7, khi xanh tiến xe dọa bắt tốt lộ 3 uy hiếp mã lộ 3, sao đỏ kg thăng xe hà giữ tốt?

- Nước thứ 10, khi xanh tiến tốt lộ 9 mở đường cho mã thăng hà dọa bắt xe lộ 2, sao đỏ kg tiến xe quá hà để sau đó phải dời xe sang lộ 1 mất nước?

- Nước thứ 14, khi xanh đánh pháo đầu vào tốt, đỏ kg ăn mã lên rồi củng cố phòng thủ, tuy mất ưu thế đi tiên nhưng kg đến nỗi thua nhanh?

Mong các cao thủ chỉ giáo, thanks!

ps. @Chánh Tâm: sáng bác đến hình như hơi muộn đó nha, kể như là bỏ cuộc nên mình ghi nợ cho bác 1 chầu cafe và 2 dĩa mì xào dzòn, bữa nào mình ghé 65 ghi danh học cờ, sẵn đòi nợ bác luôn nhen hehehe