Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm - Trang 38
Close
Login to Your Account
Trang 38 của 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 28363738394048 ... CuốiCuối
Kết quả 371 đến 380 của 707

Hybrid View

  1. #1
    karma's Avatar
    karma Guest

    Mặc định

    Có một truyện ngắn không ăn nhâp gì tới cờ nhưng tính thiên biến vạn hóa thì lại tương đương với cờ , truyên có tên bác tôi
    Bác tôi sinh thời rất thích sưu tầm mặt nạ để đeo thay đổi hàng ngày , khi bác chết cả tỉnh tôi khóc vì ai cũng nghĩ bác là bác ruột của mình

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tránh họa vào thân

    Ván cờ sắp kết thúc. Bên thất thế càng nhìn bàn cờ càng thấy tối tăm, tủi quá lệ rưng rưng trào ra khóe mắt. Bên thắng thế vội hỏi:

    - Ờ kìa, thua ván cờ độ có bao nhiêu đâu mà ông lại khóc?

    Người kia không nín được nữa bỗng òa lên khóc rất thương tâm, nấc từng tiếng:

    - Hic... nếu thua có ván cờ thì có gì đâu... tại ông không biết chứ tui khổ lắm ông à... hic... hôm nay không biết trời có muốn đầy đọa tui không mà sao vận tui đen quá... mới ra đường bị giật mất cái cặp lại còn té xe sứt đầu mẻ trán... hic... đi làm thì bị sếp mắng bắt trừ lương... về nhà thì tui tình cờ phát hiện con vợ tui nó dan díu với thằng khác từ hồi nào đến giờ... hic... tiền mua điện thoại cho con tui đã nhậu hết một mớ rồi, bây giờ thua cờ xem như mất trắng... bao nhiêu tai họa ập đến làm sao tui không khóc cho được?? hu hu...

    Đối thủ nghe đến đây bèn dẹp bàn cờ đỡ bạn dậy, móc tiền ra đưa cho bạn, luôn miệng an ủi:

    - Thôi thôi, ông đừng khóc nữa... tui biết hoàn cảnh ông rồi tui không nỡ cầm tiền ông đâu... xem như tui thua ông ván này, ông cầm thêm số tiền này bù vô mua điện thoại cho con ông nhé! Lần sau ông nhớ cẩn thận, tốt nhất nên tránh họa vào thân!

    Người kia cảm động quá ôm bạn rối rít cảm ơn rồi cầm tiền bỏ về. Mọi người nãy giờ chứng kiến sự việc bèn xúm lại nói với kẻ làm ơn:

    - Này, ông tốt bụng quá, nhưng coi chừng ông quá tin người, lòng tốt của ông bị lợi dụng đấy! Biết đâu hắn nói láo để ông thương tình mà tha cho hắn thì sao??

    Kẻ làm ơn lắc đầu:

    - Mấy ông sao biết bằng tui? Hắn không nói láo đâu!

    - Sao ông biết?

    Kẻ "thương người" nở nụ cười chua chát:

    - Chính tui đã dặn hắn là nên tránh họa vào thân thì chả lẽ tui làm ngược lại? Thú thật với mấy ông chính tui là người léng phéng với vợ hắn chứ ai! Bây giờ hắn đã biết rồi, rủi như thằng con hắn không mua được điện thoại nó tức quá nó tố tui luôn, thì hỏi mấy ông tui ăn được ván cờ này mà mất lại bao nhiêu??

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cá voi, cá sấu và bạch tuộc

    Vừa rồi thủy cung có tổ chức Giải cờ toàn quốc, quy tụ tất cả các loài động vật sống dưới nước. Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, hai kỳ thủ xuất sắc nhất lọt chung kết là Cá sấu Dundee và Cá voi Willy.

    Trước trận chung kết để tăng phần hấp dẫn, Liên đoàn cờ dưới nước đã tổ chức cá cược công khai. Và dĩ nhiên người ta nhớ đến ngay một nhân vật “ngoại kiều” rất nổi tiếng, đó là Bạch tuộc Paul. Hà bá bèn gửi email cho Paul nhờ dự đoán giùm kết quả. Dĩ nhiên không thể từ chối yêu cầu của một bậc quyền uy như vậy, Paul bèn gửi ngay trả lời: Cá voi Willy sẽ thắng!

    Khi dự đoán được công bố, tất thảy mọi công dân thủy giới, từ tôm, tép, lăng quăng cho đến thuồng luồng, ba ba, thủy quái đều đổ xô đặt cược cho cá voi. Dĩ nhiên chả ai dám nghi ngờ tài dự đoán thần sầu của thầy bạch tuộc! Trước tình hình nguy cấp, nhà cái vừa ngậm ngùi nhận cược vừa âm thầm chuẩn bị trước kế hoạch tuyên bố phá sản ngay sau trận đấu!

    Vào trận, cá voi Willy được Paul hậu thuẫn, lại được đi tiên, với tinh thần thoải mái đã thi đấu xuất thần, phóng tay đi những nước cờ rất thoáng. Tuy nhiên cá sấu Dundee đã thể hiện bản lĩnh của mình, kiên trì bày quân phòng thủ không sơ hở. Rồi nhân một sai lầm của đối phương, mở đường đột kích, sức công như vũ bão. Sau một hồi toát mồ hôi chống đỡ, cá voi đành buông cờ chịu thua. Cá sấu lên ngôi xứng đáng, trước sự hoan hỉ như người chết sống lại của nhà cái, mặc cho những lời oán thán của thần dân, than trời trách… bạch tuộc!

    Trước kết quả bất ngờ này, Hà bá bèn phone ngay cho Paul để làm cho ra nhẽ:

    - Này, ở trên đó có giải World Cup tít bên châu Phi mà ngươi tiên tri như thần, bao nhiêu trận đoán đúng hết bấy nhiêu, tại sao dưới đây là quê nhà của ngươi có mỗi một trận cỏn con mà ngươi lại đoán sai là sao? Ngươi thú thật đi, nhận độ của ai?

    Bạch tuộc trả lời:

    - Tâu bệ hạ, thần sống chung với con người nhưng đâu có như họ, tham sân si dục vọng thấp hèn, thần có tiền cũng đâu ăn chơi hưởng thụ được như họ, nên bán độ làm gì?

    - Ok, ta hiểu. Vậy tại sao ngươi đoán sai?

    - Bẩm thần không muốn dối bệ hạ nên xin nói thật luôn. Thần biết cá sấu Dundee sẽ thắng, nhưng xin hỏi bệ hạ: cá sấu thì cả đời có bao giờ ra biển? Còn cá voi Willy, thần đoán hắn thua mà hắn thắng thì không sao, chứ hắn thua thật, sau này thủ tướng Tây Ban Nha can thiệp thả được thần về biển, rủi thần đang bơi mà gặp hắn, thì ngay cả bệ hạ cũng đâu có cứu thần được phải không?

    - Ừ nhỉ... hắn cũng như ngươi, ta sợ lắm, là vua mà cũng chả dám làm gì được, vì tụi bây sống với con người cũng ít nhiều học được cái tính nham hiểm của họ! Thôi ngươi đừng dự đoán gì nữa nhé, thần khẩu hại xác phàm, ráng chờ ngày được về nhà cho khỏe!

    Kể từ đó, bạch tuộc Paul tuyên bố sẽ không bao giờ dự đoán gì nữa!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Anh có chơi sw?

    Anh nọ chết xuống địa ngục, quỷ đầu trâu ra đón hỏi ngay câu đầu: "Ngươi có chơi cờ tướng không?" Anh ngạc nhiên đáp "Có". Quỷ hỏi tiếp: "Ngươi có chơi trên mạng không?" "Có!" "Ngươi đánh tay hay chơi sw để lấy điểm?" Anh ngập ngừng một lát rồi nghĩ bụng "Xuống đến đây Diêm Vương có sổ sách rành rành biết hết trơn rồi sao mình nói láo được?!" Bèn đáp: "Dạ em chơi sw!" Quỷ lập tức dẫn anh đến một phòng đặc biệt trong đó có 2 người nữa cũng như anh mới vào trong hôm nay.

    Lát sau Diêm Vương đến hỏi người thứ nhất: "Ngươi lên mạng chơi sw phải không?" "Dạ" "Phải khai thật cho ta nghe, một ngày ngươi chơi mấy ván?" "Dạ con chỉ chơi vui thôi, chừng 10 ván ạ!" Diêm Vương đập bàn quát: "Ngươi có chơi cờ thì cũng phải đường đường chính chính, chứ cứ tối ngày dắt trâu máy đi cày để mua danh tự sướng thì đáng bị đánh đòn! Lâu la đâu, đè nó xuống đánh 10 roi cho ta!"

    Xử xong Diêm Vương hỏi người thứ hai thì hắn run rẩy đáp: "Dạ con chơi chừng 30 ván mỗi ngày ạ!" Bèn quay qua lâu la: "Phạt nó 30 roi!" Bị đánh đau quá hắn khóc la oai oái vang cả phòng.

    Đến người thứ ba Diêm Vương quay qua định hỏi thì thấy hắn đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Bèn quay qua 2 người kia hỏi: "Tụi bây có biết thằng này không?" Một đứa đáp: "Dạ, biết chứ ạ, hắn là tay cự phách danh trấn giang hồ trong giới sw đó ạ!" "Vậy có biết một ngày hắn chơi mấy ván không?" Đứa kia đáp: "Dạ, con nói thật nếu Diêm Vương có hỏi hắn chắc hắn cũng không trả lời được bao nhiêu đâu, vì hắn có tới 3 cái máy bật auto đánh 24/24 đó ạ!"

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sibachao Xem bài viết
    Vừa rồi thủy cung có tổ chức Giải cờ toàn quốc, quy tụ tất cả các loài động vật sống dưới nước. Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, hai kỳ thủ xuất sắc nhất lọt chung kết là Cá sấu Dundee và Cá voi Willy.

    Trước trận chung kết để tăng phần hấp dẫn, Liên đoàn cờ dưới nước đã tổ chức cá cược công khai. Và dĩ nhiên người ta nhớ đến ngay một nhân vật “ngoại kiều” rất nổi tiếng, đó là Bạch tuộc Paul. Hà bá bèn gửi email cho Paul nhờ dự đoán giùm kết quả. Dĩ nhiên không thể từ chối yêu cầu của một bậc quyền uy như vậy, Paul bèn gửi ngay trả lời: Cá voi Willy sẽ thắng!

    Khi dự đoán được công bố, tất thảy mọi công dân thủy giới, từ tôm, tép, lăng quăng cho đến thuồng luồng, ba ba, thủy quái đều đổ xô đặt cược cho cá voi. Dĩ nhiên chả ai dám nghi ngờ tài dự đoán thần sầu của thầy bạch tuộc! Trước tình hình nguy cấp, nhà cái vừa ngậm ngùi nhận cược vừa âm thầm chuẩn bị trước kế hoạch tuyên bố phá sản ngay sau trận đấu!

    Vào trận, cá voi Willy được Paul hậu thuẫn, lại được đi tiên, với tinh thần thoải mái đã thi đấu xuất thần, phóng tay đi những nước cờ rất thoáng. Tuy nhiên cá sấu Dundee đã thể hiện bản lĩnh của mình, kiên trì bày quân phòng thủ không sơ hở. Rồi nhân một sai lầm của đối phương, mở đường đột kích, sức công như vũ bão. Sau một hồi toát mồ hôi chống đỡ, cá voi đành buông cờ chịu thua. Cá sấu lên ngôi xứng đáng, trước sự hoan hỉ như người chết sống lại của nhà cái, mặc cho những lời oán thán của thần dân, than trời trách… bạch tuộc!

    Trước kết quả bất ngờ này, Hà bá bèn phone ngay cho Paul để làm cho ra nhẽ:

    - Này, ở trên đó có giải World Cup tít bên châu Phi mà ngươi tiên tri như thần, bao nhiêu trận đoán đúng hết bấy nhiêu, tại sao dưới đây là quê nhà của ngươi có mỗi một trận cỏn con mà ngươi lại đoán sai là sao? Ngươi thú thật đi, nhận độ của ai?

    Bạch tuộc trả lời:

    - Tâu bệ hạ, thần sống chung với con người nhưng đâu có như họ, tham sân si dục vọng thấp hèn, thần có tiền cũng đâu ăn chơi hưởng thụ được như họ, nên bán độ làm gì?

    - Ok, ta hiểu. Vậy tại sao ngươi đoán sai?

    - Bẩm thần không muốn dối bệ hạ nên xin nói thật luôn. Thần biết cá sấu Dundee sẽ thắng, nhưng xin hỏi bệ hạ: cá sấu thì cả đời có bao giờ ra biển? Còn cá voi Willy, thần đoán hắn thua mà hắn thắng thì không sao, chứ hắn thua thật, sau này thủ tướng Tây Ban Nha can thiệp thả được thần về biển, rủi thần đang bơi mà gặp hắn, thì ngay cả bệ hạ cũng đâu có cứu thần được phải không?

    - Ừ nhỉ... hắn cũng như ngươi, ta sợ lắm, là vua mà cũng chả dám làm gì được, vì tụi bây sống với con người cũng ít nhiều học được cái tính nham hiểm của họ! Thôi ngươi đừng dự đoán gì nữa nhé, thần khẩu hại xác phàm, ráng chờ ngày được về nhà cho khỏe!

    Kể từ đó, bạch tuộc Paul tuyên bố sẽ không bao giờ dự đoán gì nữa!
    paul có dự đoán về bầu tổng thống NGA sắp tới mừ

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    18
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy truyện này hay wa

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy câu truyện này thâm ý thật, hay tuyệt. Nhưng mà Sibachao dùng avatar "ghê" quá. Hĩ hix, đọc bài mà cứ tưởng có con quái vật nào nuốt tươi mình.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    23
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngộ cờ

    Một thằng bé mê cờ quá đến mức nói gì, viết gì cũng chuyển thành cờ hết. Cô giáo cho nó một đề bài làm văn: "em hãy tả bố em".

    Thằng bé viết: "Bố em rất mê cờ, ngày nào cũng chơi cờ với em. Bố em đi khai cuộc pháo 2 bình 5, em đi mã 2 tiến 3, mã 2 tiến 3, tốt 3 tiến 1"... cứ thế hết 4 trang giấy.

    Cô giáo bực lắm bèn đổi đề tài "em hãy tả ông em".

    Thằng bé viết: "Ông em cũng biết chơi chơi cờ, ngày nào cũng chơi cờ với em. Ông đi khai cuộc pháo 8 bình 5, em đi pháo 3 bình 5"... cứ thế hết 4 trang giấy.

    Cô giáo rút kinh nghiệm, chuyển sang người không biết chơi cờ, giao đề tài "em hãy tả mẹ em".

    Thằng bé viết: "Mẹ em rất thích xem bố con em chơi cờ, ngày nào cũng xem. Bố em đi khai cuộc pháo 2 bình 5, em đi mã 2 tiến 3, mã 2 tiến 3, tốt 3 tiến 1"... cứ thế hết 4 trang giấy.

    Cô giáo không chịu thua, giao đề tài "em hãy tả con chó nhà em".

    Thằng bé viết: "Con chó nhà em không biết chơi cờ, nhưng rất thích nằm dưới chân em khi em chơi cờ với bố. Bố em đi khai cuộc pháo 2 bình 5, em đi mã 2 tiến 3, mã 2 tiến 3, tốt 3 tiến 1"... cứ thế hết 4 trang giấy.

    Cô giáo tuyệt vọng cố lần nữa "em hãy tả cây dừa nhà em":

    Thằng bé viết: "Cây dừa nhà em không liên quan đến cờ, nhưng sau đây em vẫn xin viết về ván cờ em chơi đêm qua: Pháo 2 bình 5..."

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ở đây nhiều bài hay thế nhỉ.
    Mấy bác tự viết hay sưu tầm mà hay thế.
    Sibachao hình như là tự viết, có vẻ hiểu biết về chuyện cờ độ và có óc sáng tạo nhỉ
    Thanks nhiều

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc bài của Sibachao sảng khoái quá, up lên để anh em đọc truyện hay này.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 38 của 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 28363738394048 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68