Kết quả 81 đến 90 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
-
02-08-2009, 11:50 PM #81
Dùng cờ trị nghiện cờ
Anh nọ mê cờ đến độ chơi quên ăn quên ngủ, thắng thì càng hăng máu, thua thì thất tha thất thểu, suốt ngày mở miệng là một hai nói chuyện cờ. Người nhà lo quá bèn đưa anh đến bệnh viện tâm thần nhờ cứu. Bác sĩ chẩn anh bị bệnh "tâm thần phân liệt thể nghiện cờ", phải áp dụng liệu pháp tâm lý "dùng cờ trị nghiện cờ", và hẹn một tháng sau đến cho biết kết quả.
Đúng một tháng sau người nhà lên hỏi thăm bệnh tình anh thì bác sĩ tươi cười bảo tiến triển rất tốt. Người nhà mừng rỡ hỏi tốt đến mức nào thì bác sĩ đáp:
- Hồi mới đến anh ấy chấp tôi 1 tiên, hòa cho thắng vẫn còn ngang cơ. Bây giờ chấp tôi 2 tiên đánh từ sáng đến tối tôi thủ hòa được một ván là mừng rồi!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
-
03-08-2009, 12:05 AM #82
Anh chồng trẻ mê cờ chiều nào cũng qua nhà chú Tư hàng xóm chơi đến tối mới về. Một hôm về trễ thấy vợ ngồi ủ rũ một góc bèn hỏi cớ sự. Vợ nghẹn ngào trách:
- Anh tệ lắm! Chỉ biết cờ thôi chứ có biết hôm nay là sinh nhật của ai đâu!
- Ô, quả anh không biết thật, sinh nhật ai vậy?
- Của người mà anh gặp hàng ngày và có thể quên tất cả chỉ để được ở bên người đó, người đã đem lại cho anh biết bao giây phút vui thú, đam mê cũng như buồn giận, người mà anh nhớ mỗi lúc đi xa và cảm thấy đời anh không thể thiếu!
Chồng nhíu mày đăm chiêu rồi ồ lên:
- Trời, đúng là anh tệ thật, thế mà cũng không biết! Thôi mình mau mau ra ngoài mua quà sinh nhật về tặng chú Tư đi kẻo không kịp!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
-
03-08-2009, 12:36 AM #83
Anh nọ thích đánh cờ độ lắm nhưng trình độ quá thấp nên không dám chơi, sợ phải cống nộp hàng ngày. Luyện hoài mà không khá lên nổi, anh bèn tìm cách ăn gian. Qua một đêm vắt tay lên trán động não anh cũng nảy ra kế độc. Bèn cài sẵn phần mềm chơi cờ mạnh nhất trong điện thoại di động.
Ngay sáng hôm sau anh ra quán rủ đánh độ. Đối thủ là một tay lão luyện, thấy có gà tự tới nạp mạng thì đồng ý liền.
Sau vài nước khai cuộc cơ bản, cứ sau mỗi nước đi của đối phương anh lại giả bộ nhăn nhó rồi đứng dậy đi vào trong. Vào toilet đóng cửa anh mới lấy điện thoại ra mà nhờ máy chơi giùm. Rồi ra bàn cứ y theo máy mà đi. Thấy lạ, đối thủ hỏi thì anh bảo bị yếu thận nên mỗi lần suy nghĩ nhiều là mót tiểu phải đi toilet. Mới đầu đối thủ còn ngạc nhiên, sau đó bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn làm thinh không nói gì.
Một lúc sau có cuộc gọi tới điện thoại của anh nhưng anh đang mải mê nhìn bàn cờ không nghe thấy tiếng chuông. Đối thủ mới vỗ vai anh nhắc:
- Ông ơi, cái bồn cầu của ông nó réo kìa!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
-
03-08-2009, 12:54 PM #84
Buổi tối, chàng và nàng (đều là kỳ thủ) âu yếm bên nhau. Nàng trỏ vào bắp tay của chàng hỏi:
- Anh ơi, sao tay anh to thế?
- À, anh là đại sư mà, cái gì cũng to!
Nàng cười khúc khích, trỏ tiếp vào bắp vế của chàng:
- Sao chân anh to thế?
- Đã bảo đại sư cái gì cũng to mà!
Sáng hôm sau tỉnh giấc, nàng phụng phịu với vẻ thất vọng:
- Sao anh bảo đại sư cái gì cũng to?
Chàng tặc lưỡi:
- Anh đâu biết em là đặc cấp đại sư!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
-
05-08-2009, 11:13 PM #85
dung la truyen tieu lam thiet , thanks
-
10-08-2009, 04:51 PM #86
Nhóc bình cờ
Ông bố mê cờ sinh ra 3 đứa con trai đặt tên là Tưởng Xuyên, Uông Dương và Triệu Hâm Hâm. Được dạy cờ từ nhỏ nên ngày nào hai đứa anh cũng chơi, chỉ có thằng út còn nhỏ nên ngồi ngoài vừa xem vừa bình cờ.
Một hôm hai đối thủ chơi hăng quá cãi nhau rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay túi bụi. Thằng anh ra tay đánh trước nhưng thằng em khéo léo né đòn đánh trả lại. Nghe tiếng huyên náo ông bố ở trên gác xuống gọi vọng xuống hỏi chuyện gì. Út Triệu bèn chạy lên trình báo:
- Bố ơi, Tưởng Xuyên đang đấu với Uông Dương, gay cấn lắm!
- Diễn biến thế nào?
- Tưởng đi tiên nhưng bị Uông phản đòn, đang bị Uông đè ngộp thở sắp đầu hàng đây!
Ông bố tưởng chúng nó đấu cờ thật mời vỗ đùi cười khà khà:
- Haha, thằng Uông này nhỏ hơn mà đánh thế là giỏi lắm! Mày ra bảo nó cứ đánh cho anh nó chết luôn đi nhe!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
-
10-08-2009, 05:02 PM #87
Trong sân bệnh viện tâm thần có hai ông bệnh nhân ngày nào cũng ngồi chơi cờ ở sát hàng rào hướng ra đường. Còn ở ngoài đường chiều nào cũng có một người đàn ông chạy xe đi làm về ghé qua, dừng xe lại sát hàng rào đứng xem hai người đánh. Xem một hồi lâu rồi mới chịu dắt xe đi về.
Thấy lạ, một hôm có người bán hàng rong gần đó dọ hỏi ông có gì hay mà xem. Ông đáp:
- Tôi xem để nghiên cứu cách đánh của họ!
- Ồ, nhưng họ là người điên mà?!
Ông thở dài:
- Tôi biết chứ. Nhưng sự thể thế này: tôi vốn làm ở thị trường chứng khoán, với tình hình cổ phiếu biến động trồi sụt thế này tôi biết chắc thế nào cũng có ngày tôi vào trong đó tiếp cờ mấy ông ấy!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
-
11-08-2009, 10:02 AM #88
Bỏ xe được thế
Con đi chơi về thưa với bố rất trịnh trọng:
- Bố ơi, bố giảng cờ cho con thường bảo rằng nếu được thế thì thí xe cũng không tiếc đúng không ạ?
- Đúng!
- Hôm nay con vừa làm đúng lời bố: bỏ xe được thế!
- Vậy hả?
- Con đi qua công viên thấy có ông già bày cờ thế ra thách. Con mới ghé vào thử sức, đi một hồi lâu cũng giải được. Thế là con được 20 ngàn bố ạ!
- Con bố khá lắm! Vậy con bỏ xe thế nào kể cho bố nghe!
- Vì mải mê giải cờ nên con không để ý đến xung quanh, xong rồi đứng dậy mới thấy cái xe máy của con dựng bên bị ai lấy mất rồi ạ!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
-
11-08-2009, 12:39 PM #89
Cờ vịt
Anh nọ đang ngồi quán xem cờ thì có người bên cạnh vỗ vai rủ đánh độ. Thấy người lạ anh cũng ngại nhưng thấy người kia nhiệt tình quá anh cũng hỏi sức cờ thế nào mà đòi đấu. Người kia bảo chỉ là cờ vịt thôi, anh làm gì mà sợ. Anh hỏi có thật không thì người kia thề thốt: nếu không đúng thì có thắng cũng không lấy tiền. Bèn bày cờ ra đánh.
Chơi hết ván này qua ván khác anh thua tan tành, bèn dẹp bàn cờ mắng:
- Ông bịp tôi, tôi không chung tiền đâu! Cờ ông mà cờ vịt cái gì?
Người kia cười đáp:
- Anh đừng nóng thế, tôi đã bảo là tôi nói thật mà! Cờ tôi là để thịt vịt!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
-
11-08-2009, 05:41 PM #90
Truyện khoa học viễn tưởng
Thế kỷ 22, kỹ thuật tiên tiến, máy móc vô cùng hiện đại, thông minh gần bằng con người, có thể làm được hầu hết những việc mà người làm, trong đó có chơi cờ. Máy tính là loài thông minh nhất nên cao cờ nhất, tranh thủ lúc chủ vắng nhà thường ra ngoài kiếm đồng loại đánh độ kiếm tiền.
Ba anh em máy tính chung một nhà nọ sau một ngày "làm thêm" về khoe nhau chiến lợi phẩm. Thằng út thì ôm một thùng nước ngọt vì thắng độ máy bán nước giải khát. Thằng ba thì vớ cả bao tiền xu vì gạ được máy điện thoại công cộng. Thằng cả không thấy cầm gì về nhưng miệng cứ tủm tỉm cười vẻ đắc chí lắm. Mấy đứa kia hỏi tiền độ đâu hết rồi thì hắn nháy mắt đáp:
- Tiền tao đem gửi ngân hàng hết rồi!
- Bộ anh ăn nhiều lắm sao?
- Chứ sao! Hôm nay tao vớ bở, dụ được một thằng ATM!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
6789 đã thích bài viết này
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu