Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kiếp sau bạn có còn nhớ mình từng yêu ai không
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Toan1234 : Bác nhầm , em đang khuyên bác Khoai đấy chứ !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chà,nhưng mà sao thi sĩ Hồ Xuân hương lại viết là:

    Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi!
    Cái nợ ba sinh đã trả rồi


    Chắc nhà thơ nghĩ duyên số cũng liên quan đến cả kiếp nữa chăng?
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi culu2795 Xem bài viết
    Chà,nhưng mà sao thi sĩ Hồ Xuân hương lại viết là:

    Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi!
    Cái nợ ba sinh đã trả rồi


    Chắc nhà thơ nghĩ duyên số cũng liên quan đến cả kiếp nữa chăng?
    - Đúng rồi Culu ơi, người xưa quan niệm như thế đấy.Tất cả những mối giao tình trên đời đều do một chữ duyên tạo nên.
    Duyên cũng muôn hình vạn trạng, có duyên thế này có duyên thế khác, như Culu thì có duyên với văn chương cờ quạt,
    Chẳng biết từ đời kiếp nào ai là người đầu tiên nghĩ ra câu thề nhỉ ? Rất ý nghĩa ! Có những câu thề vì non sông đất nước, có những câu thề vì anh em đồng đạo, có những câu thề vì tình yêu đôi lứa, có những câu thề chỉ bởi...cái lòng của mình.
    Phải chăng những hình tượng nguy nga, hùng vĩ và huyền bí khôn cùng của vũ trụ đã xui khiến con người tạo nên câu thề.
    Giá trị của câu thề thật là hay ho, Ôi ! lời nói thoảng như gió, sao mà nhẹ vậy ! sao mà nặng vậy !.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    @ Toan1234 : Bác nhầm , em đang khuyên bác Khoai đấy chứ !!!
    Hô hô ông Trung thật lắm chuyện .Người ta đã dâng hiến cho ông là đã quá quí rồi ,thế mà ông có vừa lòng đâu lại còn đòi hỏi cực nhiều tận tụy
    ông hành người ta quá .Ai mà chịu nổi !
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

Kiếp sau bạn có còn nhớ mình từng yêu ai không

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68