Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nho và rượu - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 40 của 40

Chủ đề: Nho và rượu

  1. #31
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Themgaidep khoản này hơi kém, chỉ nhìn vỏ chai để biết mình đang uống cái gì. , Còn nếu bịt mắt thì ô hô: Tất cả các loại rượu trên trái đất này đều giống nhau.
    Thôi,khỏi cần phải "quảng cáo" nữa,hôm qua thì rõ rùi hoho.Ông themgaibeo uống rệu vang mà cứ như là uống "dấm" không bằng ấy,mấy anh em đang bem rệu hắn cho ngay 1 câu: Tôi thích uống bia,các bác cứ tự nhiên...!Lâu lắm rồi mới được nhậu 1 trận vui như vậy với mấy anh em đó...hihi.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #32
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,927
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU

    ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI ???


    Chán đời spam phát , hix !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #33
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    -Khi nếm rượu
    1- nhìn và thẩm định màu sắc của rượu
    2-Ngửi mùi hương rượu 3 lần
    3- Nhấp một ngụm rượu cứ để yên đó trong khoảng từ 3 tới 5 giây
    4- Nuốt rượu vào cuống họng
    5- Chờ đợi và ngẫm nghĩ 60 giây truớc khi phê bình rượu
    Biết màu rượu sẽ giúp cho bạn nhận ra ngay giữa một ly Pinot (đỏ tươi ) và ly Cabernet Sauvignon ( đỏ đậm ) mà không cần nếm hay xem hiệu
    rượu trắng để lâu năm càng đậm màu .Rươu đỏ trái lại càng lâu càng nhạt màu
    Tuy ta dùng chung từ Ngọt nhưng tiếng Anh dùng 2 chữ Sweet và Fruity tùy theo phẩm chất của vị ngọt
    Những thứ rượu xoàng chưng cất sơ sài cho đỡ tốn tiền thường ngọt lợ như có pha đuờng cát ( sweet) người dễ tính thì cũng ok , kẻ sành điệu chẳng buồn nếm
    Rượu ngon đuợc thực hiện qua nhiều khâu công phu tốn kém vị ngọt của nó là chất glucose trong nuớc nho còn sót lại một phần chưa lên men nên rất thơm ngon ,kẻ uống còn cảm thấy vị ngọt tự nhiên của trái cây trong đó nên gọi fruity
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  4. #34
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    Mê nhất cái thứ này Nhachoa Laphroaig loại 10 năm Cask Strength thôi ,uống vào rất đuợm chạy tới đâu biết tới đó ,hồi sinh viên ít tiền đi chơi với bạn bè tụi nó hay uống Jack Daniel's Tennessee Whiskey mình uống theo riết rồi ghiền
    Hihi vậy cũng đâu có xa nhau bác Khoai. Jack Daniels Bourbon với cả Jim Beam loại nào em cũng khoái,ngon bổ rẻ lại là bạn thân của Zippo. Laphroaig thì em chưa được uống nhưng một chuyên gia rượu nói nó là the most devastating whisky nghe rất thú vị,cũng là dòng Single Malts Scotch, chứ không xa xăm bác nhỉ.Em gặp em sẽ test ngay ,thưa thủ trưởng!
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 26-03-2011 lúc 10:29 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #35
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phematranhtien Xem bài viết
    Bạch Cúc thì đệ chưa từng thử qua , xin được nghe cao kiến !
    Bạch cúc tửu xuất xứ từ Hoàng Mai động { quận} duy nhất chỉ có một lò còn giữ được công thức bí truyền . nguyên liệu là những bông hoa cúc nhỏ " có nơi gọi là Cúc móng tay" khi hoa đang nở rộ người ta thu hoạch rồi vào men ủ khi đã ngấu thì chưng cất hai lần ,sau đó đóng vào hũ đất nung nút lá chuối khô hạ thổ thời gian bao lâu thì họ không nói . Uống bằng chén hạt mít ,lúc uống vào miêng cuộn lưỡi lên cho rượu ngấm vào vòm họng từ từ nuốt xuống nhè nhẹ thở ra để cho hương cúc chầm chậm lan tỏa thú vị vô cùng. Uống vào lúc trăng sáng đêm thu là tuyệt nhất, uống với hoa quả quyện khói hương trầm thưởng hoa thưởng nguyệt họa thơ nghe đàn giữa chốn hồng trần mà phiêu diêu thoát tục , mang hữu hạn sánh với vô cùng thiết tưởng không có gì thống khoái bằng .Bạch Cúc Tửu rất hiếm .Sư phụ của TB rất thân với chủ lò, mỗi năm cũng chỉ được mua khoảng 4, 5 lít. mấy lời nghe lỏm đc nay kể lại góp vui với các Bác.
    Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 26-03-2011 lúc 04:04 PM.

  6. #36
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Tranbinh à,"bác" biết hỏi câu này chứng tỏ bác sánh rệu rùi đó ...Với 6789 thì uống rệu thì không có loại Tiên Tửu hay cái gì gì Tửu hết,chỉ có người say thì biết vớt trăng dưới sông,còn có loại say thì "cào mặt ăn vạ"...vậy thôi,tóm lại là "bợm nhậu" hết.
    Tặng 6789

    Rượu đẫm trong thơ thơ đẫm rượu
    Ông say đêm ấy có ai buồn
    Gieo mình ôm lấy vầng khao khát
    Ấy một bài thơ thật hết mình

    S/T

  7. #37
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Hihi vậy cũng đâu có xa nhau bác Khoai. Jack Daniels Bourbon với cả Jim Beam loại nào em cũng khoái,ngon bổ rẻ lại là bạn thân của Zippo. Laphroaig thì em chưa được uống nhưng một chuyên gia rượu nói nó là the most devastating whisky nghe rất thú vị,cũng là dòng Single Malts Scotch, chứ không xa xăm bác nhỉ.Em gặp em sẽ test ngay ,thưa thủ trưởng!
    Ừ khi có dịp nên thử ngay nhachoa, Hemingway tác giả Farewell to Arms một ông lớn trong văn chuơng và rượu có lần cho nhân vật chính phát biểu một câu mà mình rất mê -Rượu ngon cũng như gái đẹp có là phải dùng ngay đó là những thứ không nên chờ đợi
    Rất thích câu nói của nhachoa post lên đâu đó -Hình như trái đất này sắp ruỗng tới nơi rồi .Vậy thì còn chờ gì nữa mà chưa Zooooooooo
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  8. #38
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tranbinh quả là có sự hiểu biết hơn người, kiến thức về thơ và rượu vượt quá sức của một nhi nữ thông thường. Bái phục!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  9. #39
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Tranbinh quả là có sự hiểu biết hơn người, kiến thức về thơ và rượu vượt quá sức của một nhi nữ thông thường. Bái phục!
    Quá khen ,quá khen...tất cả là nhờ Bác đấy :

    Rong chơi , tán chuyện cả ngày
    Cái gì không biết hỏi anh Gu..gờ

  10. #40
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Quá khen ,quá khen...tất cả là nhờ Bác đấy :

    Rong chơi , tán chuyện cả ngày
    Cái gì không biết hỏi anh Gu..gờ
    Ấy chết, Themgaidep không dám "múa rừu qua mắt thợ", văn chương - thơ phú - thưởng thức rượu không phải "sở trường" cũng không phải "sở đoản" của Themgaidep, không dám nhận câu đó của Tranbinh.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Nho và rượu
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68