Kết quả 11 đến 20 của 40
Chủ đề: Nho và rượu
-
22-03-2011, 07:40 PM #11
@Lão Khoai:Uống rượu vang em thích nhất là nhâm nhi 1 mình,nghe nhạc để cảm nhận...có tý rượu mà bạn bè đến nhà ăn "dỗ" hết sạch rùi...hihi.Hôm tết nhachoa cùng em chơi tỳ tỳ 2 chai liền vẫn chưa thấy "thấm"...hoho,đúng là 2 bợm rượu gặp nhau!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
22-03-2011, 09:58 PM #12
Thiệt cho huynh quá hihi hôm ấy em đi ăn nhậu ở nhà họ hàng về rồi, không hiểu sao ngồi hai anh em phang nhiều thế mà vẫn không toạch anh nhỉ. Chai Ca.Sauvinon ấy cũng đến 8,5 điểm chứ không ít.
Hôm nào em rảnh em đến nhà huynh nấu ăn đãi huynh nhé, huynh tha hồ tốn rượu. Từ ngày huynh phẫu thuật em vẫn chưa thăm huynh được, đi thực tâpj hoài.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
23-03-2011, 12:31 AM #13
Cùng các bác tửu đồ ,trên đã nói về 6 loại nho chính nay nói thêm về 14 loại nho phụ cùng với ruợu kèm theo 14 loại này gồm 9 loại nho đỏ và 5 loại nho trắng ,sắp tới xin cùng chia sẻ thêm với các bác về cách làm từng loại ruợu , cách nếm ruợu ,nói chung chân tơ kẽ tóc về thứ ruợu thú vị này ,những loại ruợu mạnh sẽ bàn đến trong 1 topic khác
Bài vở và hình ảnh do Khoai tôi sưu tập có khi từ một chuyên gia nếm ruợu , có khi từ nhà sản xuất hoặc từ những tay chơi trong forrum ruợu Khoai tôi thuờng vào hàn huyên tán phét Hoàn toàn góp nhặt giúp vui không có cái gì là của mình hết ,kiến thức là của chung cho chúng ta chia xẻ .Xin đuợc vỗ tay và bắt đầu bài hát ....Quán cóc này là của chúng mình .....
9 Loại nho đỏ
Syrah
Zinfandel
Grenache
Sangiovese
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
23-03-2011, 12:41 AM #14
Nebbiolo
Malbec
Cabernet
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
23-03-2011, 12:48 AM #15
Gamay
Tempranillo
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
23-03-2011, 01:14 AM #16
Ruợu rót ra khỏi ly tuyệt nhất là nhìn mầu
Zinfandel
Syrah
Grenache
Sangiovese
Nebbiolo
Malbec
Cabernet france
Gamay
tempranillo
Còn cái này là
Anh ơi lửa tắt bình khô rượu
Dời vắng anh rồi say với ai
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
23-03-2011, 08:08 AM #17VSOP = Very Special Old Pale (Được ủ trong hầm khoảng 5 năm)
Ông ấy bỏ mấy chai rượu và gói ghém thật kỹ lưỡng cất vào đáy vali đem từ 'bên đó" về .
-
23-03-2011, 08:22 AM #18
Thưa bác Gà đó là định nghĩa theo chính thống ,còn dân uống ruợu tụi mình phải định nghĩa theo kiểu Tây một cách giang hồ nghĩa là
VSOP=Versez Sans Oublier Personne= khi rót rượu xin đừng quên ai
Giống như sau này mỗi lần uống Johny Walker là bác lại nhớ themgaidepBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
23-03-2011, 08:29 AM #19
ở quê em chỉ có rượu và hoa thui ; các chai rượu của bác thì kg có " xiền " , chỉ có đế Bà điểm ,hoa thì chưa uống đã thấy phê phê Rzùi .
-
24-03-2011, 11:37 AM #20
Hôm tuần trước mấy anh em nhà em đập chai Martell VSOP xịn hàng cắp nách về(nếu mua ngoài thị trường chắc tầm 700k) ,bọn em uống thấy nó cũng không có gì đặc sắc.
Remy thì vị ngọt hơn, nồng hơn. Bác nào bảo remy mảtin mà uống đâu đầu chắc còn do lý do khác chứ em dám nói không phải do rượu.
Giới wisky thì chủng loại đa dạng hơn Cognac nhiều. Ngoài các hãng Blended Whisky như Ballantines, Chivas Regal, Johny Walker... thì mấy cao thủ Scotch còn ca tụng Jameson và Glenfiddich là hai tên tuổi lớn của ScotchLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 24-03-2011 lúc 11:40 AM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Nho và rượu
Đánh dấu