Như vậy cũng đã 10 năm cái ngày Trịnh lão về với cội nguồn . Nhưng âm nhạc và ca từ của ông vẫn còn sống mãi với năm tháng . Cảm ơn Mod 6789 và anh em rất nhiều . Nghe đi nghe lại âm nhạc của Trịnh vẫn mãi ko chán , lời ca giản dị nhưng rất tự nhiên và đắt . Em đồ rằng lúc sinh thời Trịnh lão ngoài những cái tên điểm mặt chỉ tên như : Khánh Ly , Hồng Nhung thì các bóng hồng qua đời Trịnh ca chắc ko hề ít bởi thế mà :
Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ ....
Nếu như tình cảm ko dạt dào , thăng hoa đến thế .... Chắc ca từ ko nhẹ nhàng , sâu lắng và tiêu sài như thế .