Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Dành cho đàn ông có vợ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định Dành cho đàn ông có vợ

    Luôn luôn phản đối các chuyến đi

    - Nếu như Christophe Colomb có vợ, hẳn ông ta đã không phát hiện ra châu Mỹ...

    - Tại sao vậy?

    - Nàng sẽ hỏi: Anh đi đâu? Cùng với ai? Đi làm gì? Bao giờ trở về? Em thấy chuyến đi này của anh sẽ chẳng ích lợi gì đâu...


    Mời mọi người tham gia cho vui !

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá , phải nghĩ kế xem !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    273
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo kinh nghiệm xương máu của một anh trong clb KHQ thì chỉ cần làm tròn bổn phận xong thì muốn đi tới sáng cũng được hehe .

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không phải đi làm những việc vĩ đại như Cristophe Colomb đâu, thậm chí khi đi đánh cờ thì bị hỏi:

    - Anh đi đánh cờ với ai?

    Khi về thì hỏi:

    - Sao quân cờ có mùi thơm?
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Về khoản này thì ta tự hào là muốn đi đâu - về đầu thì cứ là vô tư , chém gió với GM , vi vu tận Sài gòn - Phan thiết mà 0 bị chất vấn hehehehe .
    P/S : mình trong sáng lành mạnh nên mới được thế

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Về khoản này thì ta tự hào là muốn đi đâu - về đầu thì cứ là vô tư , chém gió với GM , vi vu tận Sài gòn - Phan thiết mà 0 bị chất vấn hehehehe .
    P/S : mình trong sáng lành mạnh nên mới được thế
    Hi hi hi ! năm nay có đi vi vu nữa như năm rồi không bác .

    Dùng càng lâu càng chán


    - Tại sao anh lại bỏ chị ấy?

    - Sống chung càng lâu càng thấy chán.

    - Thế tại sao anh lại đến với em?

    - Vì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm tưởng mình quen nhau từ thuở nào rồi ấy!
    Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 02-04-2011 lúc 10:21 AM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hi hi hi ! năm nay có đi vi vu nữa như năm rồi không bác .
    Em chưa biết - cái vụ vi vu này không hẹn trước được vì " nói trước bước không tới bác à " , em cứ thích đùng đùng là đi chứ không chuẩn bị cho xa - vì chuẩn bị kỹ lưỡng đến thời điểm xuất phát mà có chuyện gì đó ngoài ý muốn mà không đi được thì ức chế lắm bác . Hihihiiii

Dành cho đàn ông có vợ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68