Tùng LG từng thủ hòa a Cường KL tại giải A2. Sau đó, vào giải A1, Tùng từng "chém" Bùi Dương Trân, hòa Nguyễn Thành Bảo - 2 tuyển thủ QG hiện tại (cũng là những tay cờ hàng đầu đất Bắc, còn nhỉnh hơn Vũ Huy Cường của "phía bên kia"). Điều đó cho thấy chúng ta nên tin tưởng rằng trong cuộc đối đầu giữa Anh Em 1 - Quang Trung sắp tới, "tướng" của chúng ta hoàn toàn không thua sút so với "tướng địch".

Còn ở các bàn tá, nếu "cân", ANH EM có lẽ không lép, thậm chí còn có hy vọng làm nên chuyện. Chỉ cần các kỳ thủ gồng hết sức, không chủ quan thôi.

Riêng đội 2 với TADA, tôi xin "bắt" ngay ANH EM 2 ở kèo trên, dù đội của chúng ta dự giải với tinh thần "Vui là chính" và không có tướng như đối phương!


BRAVO ANH EM CLUB! CỐ LÊN ANH EM ƠI!