Kết quả 31 đến 40 của 40
Chủ đề: Hãy đưa em tới Emirates
-
07-04-2011, 01:57 PM #31
-
10-04-2011, 12:19 AM #32
MU đã đánh bại Fulham để tiến gần đến ngôi vô địch và khả năng đăng quang ngay tại emirates là hoàn toàn có thể, có cảm giác năm nay càng về cuối mùa MU càng mạnh còn Arsenal thì ngược lại
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
05-08-2011, 09:14 AM #33
Gửi bạn huybk158
Đầu tiên tôi xin giới thiệu: tôi không phải là member thường trực của diễn đàn này, chỉ đơn giản là tình cờ thấy được bài viết của bạn nên quyết định đăng kí nick vì tôi có 1 vài lời muốn nói với bạn như sau:
- Tôi muốn làm rõ với bạn rằng, truyện ngắn này "Hãy đưa em tới Emirates" không phải là do bạn viết, vậy cớ gì bạn lại copy về mà không ghi tên tác giả của nó và sau đó còn tự nhận là "câu chuyện tình yêu" của bạn?
- Truyện ngắn này do Super mod Dongthehoang của diễn đàn arsenal.com.vn viết và đã được đăng trên trang chủ cách đây hơn 1 năm (Truyện ngắn: Hãy đưa em tới Emirates) So sánh 2 bài với nhau tôi thấy bạn chỉ đơn giản là copy & paste lại thôi
- Tôi nghĩ bạn cũng đã trưởng thành (và có nhiều khả năng rằng bạn lớn tuổi hơn tôi) nhưng việc làm của bạn thật sự khiến tôi thất vọng. Hi vọng bạn sẽ đính chính lại những gì bạn viết.
Thân
-
05-08-2011, 09:27 AM #34
Vấn đề bản quyền cần phải được tôn trong cho dù bài coppy lại với mục đích góp vui , phi lợi nhuận nhưng cũng làm cho tác giả bức xúc .
Tỗi đã gặp trường hợp này nên hiểu được được điều đó .
Ví dụ : Congaco_H1R5: Cờ tướng :phần mềm luyện trung tàn và tài liệu XQF
Cờ tướng :phần mềm luyện trung tàn và tài liệu XQF ~ Website cá nhân của Nguyễn Đình Phúc
Không biết bạn Nguyễn Đình Phúc có một thằng nhóc 10 tuổi để đánh cờ với bố nó giống như tôi hay không mà coppy y chang nhưng không để nguồn gốc bài viết - hehehee
-
05-08-2011, 09:45 AM #35
Guest nói chính xác ,nếu hoặc biết mà không muốn ghi vì nhiều lí do hoặc không biết tác giả ta cứ cho một chữ ST(sưu tập ) to tổ bố là ổn .Là minh định không phải của mình ta chỉ đi gom về giúp vui thôi hehe
Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
05-08-2011, 10:09 AM #36
Xem ảnh thấy Bác Reporter trông oai phong gớm !!!
-
08-08-2011, 05:17 PM #37
mình thật sự ko hiêu bạn huybk158 nghĩ gì mà ko thể nói đc dù chỉ 1 lời xin lôi hay đính chinh? Lời xin lôi và chịu trách nhiệm về hành động của mình khó đến thê sao
Con nít 3 tuôi làm sai thì thường bị mắng, và nó sẽ đc dạy phải xin lôi va sửa sai, bạn huybk158 chắc đủ lớn và trưởng thành để tư làm điêu đó chứ nhỉ
dù sao ban cũng là thành viên lâu năm trên 4rum này, và nhât1 là bạn chắc cũng là fan Ars có hạng, rất hi vọng bạn sớm dẹp bỏ cái tôi cá nhân để chính thức đưa ra lời đính chính thích đáng, nêu ko thì tôi cũng hiểu bạn là người thế nào rồi, và thiêt nghĩ nêu bạn chọn cách làm con rùa rụt cổ như the thì đừng bao giờ nói với mọi người ban là fan Ars nhéthât mất mặt quá bạn ạ
Chúc vui
-
08-08-2011, 06:02 PM #38
bác kymoc có cái avatar hay thế!
Hùng nam đồng dùng máy tính kiểu j mà chơi tới 2 chuột lận
-
08-08-2011, 07:40 PM #39
-
08-08-2011, 09:27 PM #40
cám ơn bạn đã nhắc nhở.
mình viết ra chỉ với mục đích giải trí cho các bạn yêu bóng đá và nhất là các fan của Ars. mình nói trêu anh Trung_cadan là truyện của em thôi chứ có ý ji đâu. mình viết lên để góp thêm 1 câu chuyện vui với anh em ,lần đầu nên ko đêy ý tới tác giả. Trong sáng bạn nhéMr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
Hãy đưa em tới Emirates
Đánh dấu