-

Gửi bởi
Song_Han
Lâu nay thấy chán cờ nên định bỏ một thời gian, không ngờ mới có một tháng mà cờ anh Bình lên nhanh thế

, thắng được anh Hảo thì chắc bể cả đầu

. Nếu chiều nào mà cũng có 6 ván thế này thì cần gì ăn cơm tối

Dạo này các giải ở quán vui lắm, sao lại chán thế hả Đô ơi. Mọi người đang nhớ đấy. Mai có mấy trận Kỳ Vương Đất Bắc, qua đi nhé.
-
-
Hizhiz, không biết là em có học được không nữa, sợ lắm!
@ Chị Huyenmapu ơi: Chị chờ em mới, huhu
-
-Hôm qua bắt đầu thấy nóng mắt rồi đấy(đùa tý cho vui),kiểu này mình phải tìm một em mới vào clb AE,sau đó bổ túc lớp cấp tốc về cờ,chờ cho hai em kysoai và huyenmapu thi đấu ai thắng thì thi đấu chung kết với học trò mình vây....hihihi....!
-
Mượn 1 em Hà Đông hay sang Đống Đa mời 1 em về làm thành viên là ăn ngay khỏi phải "trồng cây" anh ơi mà khả năng thắng là gần như chắc chắn
-

Gửi bởi
bsx
Mượn 1 em Hà Đông hay sang Đống Đa mời 1 em về làm thành viên là ăn ngay khỏi phải "trồng cây" anh ơi mà khả năng thắng là gần như chắc chắn

-Cũng tại lão Bình reporter nhà ta đang đánh với anh được 1 ván(mình thua)thấy em huyenmapu đến là bắt mình ngồi ra ngoài làm khán giả xem lão lên lớp,kiểu này đành tìm đệ tử trả thù hộ sự phụ thôi hehehe ....hãy đợi đấy!
-

Gửi bởi
hao nam dong
-Cũng tại lão Bình reporter nhà ta đang đánh với anh được 1 ván(mình thua)thấy em huyenmapu đến là bắt mình ngồi ra ngoài làm khán giả xem lão lên lớp,kiểu này đành tìm đệ tử trả thù hộ sự phụ thôi hehehe ....hãy đợi đấy!
Sức tính trung cuộc của a Hảo vốn đã rất tốt. Chỉ cần bổ sung thêm khai cuộc cho ổn hơn chút nữa là Reporter chả có cửa nào đâu...
-
Lần sửa cuối bởi strawberry, ngày 14-07-2011 lúc 11:15 AM.
"Home is where the heart is."
-

Gửi bởi
strawberry
-Cám ơn cháu đã nhắc nhở,nhưng ở quán lại không có Dr Thank,chỉ có trà đá và sinh tố thôi,hay là hôm nào cháu xuống trả thù hộ chú với!
-Hình như đây là níc của cô bé Hà Đông thì phải(không biết có phải của CTT không nhỉ)
-

Gửi bởi
hao nam dong
-Cám ơn cháu đã nhắc nhở,nhưng ở quán lại không có Dr Thank,chỉ có trà đá và sinh tố thôi,hay là hôm nào cháu xuống trả thù hộ chú với!
-Hình như đây là níc của cô bé Hà Đông thì phải(không biết có phải của CTT không nhỉ)
Chuẩn, man!
@dâutay: Lần sau không gọi anh Hảo bằng "chú" nhé. Anh ý còn trẻ lắm, chưa biết gì đâu!
"Hội trường Ba Đình" của Anh Em Club
Đánh dấu