Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
Hôm nay ra đến quán thì cũng là lúc mọi người đang đánh độ với nhau nên em cũng lượn lờ như cá cảnh một lúc thôi nào có cô đơn chút nào đâu bác bsx.

lúc đó huấn luyện viên trưởng, trợ lý huấn luyện viên, huấn luyện viên thể lực, bác sĩ tâm lý, săn sóc viên... đang bận tiếp khách nên em cũng không dám làm phiền.

@ anh alex : chính bác là người đầu tiên chỉ dạy em phải học các trận về " Pháo " vậy mà bi giờ ngồi nhìn bác Bình dạy em lại cười là thế nào.

@ Bác Reporter : cảm ơn thầy đã chỉ dạy em rất nhiệt tình cho dù em biết thầy rất bận công việc. em sẽ cố gắng phấn đấu sau 1 tháng sẽ đánh ngang ngửa với anh bsx ( ko biết mình có làm được hay ko nữa )
Cái đoạn đen đen nhìn thích quá !!!