Kết quả 11 đến 20 của 22
Chủ đề: Thêm mục thùng rác !!!
-
18-04-2011, 01:35 AM #11
Em chưa làm được cái thùng rác tự động đâu , tạm thời chúng ta cứ quét bằng tay vậy , toàn cây nhà lá vườn nên cũng khó .
P/S : Anh em thông cảm!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
18-04-2011, 01:45 AM #12
Vì đang xem tường thuật các giải đấu thấy cái av của bạn suonggiogianghokhodoitrai hơi mất thẩm mỹ quá.em không biết các bác nam thấy thế nào nhưng trên diễn đàn còn có bọn em một nửa dân số thế giới cũng truy cập hàng ngày,em thiết nghĩ hình ảnh đó nên cho vào mục ảnh đẹp trong Giải trí chứ để làm av thì không phù hợp trên diễn đàn về làng cờ cho lắm.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
19-04-2011, 08:36 AM #13
Thêm mục thùng rác !!!
Cái này em nghĩ nhiều mod biết cách xử lý - nhưng theo yêu cầu của bác em cũng viết hưoớng dẫn chút chút gọi là :
Bác cứ làm như thế này :
1) Chon những bài viết cần xóa dạng Spam - viết bài không dầu như hình sau
2) Đến ô Moderation và chon di chuyển xong rồi bấm Go
3) Ra 1 cái bảng , chọn chuyên mục Thùng rác , Chủ đề tùy ý bác đặt tên - lý do xóa bài ...
Sau đó bấm di chuyển - Thế là xong
-
21-04-2011, 03:50 PM #14
-
21-04-2011, 05:29 PM #15
Thực sự là về công tác quản lý trang Web thì mình không thạo bằng bạn, nhưng như bạn nói, làm thủ công có lẽ hơi mệt.
Hơn thế nữa, mặc dù biết thùng rác chứa toàn rác, nhưng: Ai cũng có sự tò mò, đọc vào lại đau đầu, cá nhân tôi đọc vài lần, nhưng có lẽ sẽ không dám đọc nữa, đau đầu lắm.
Có nhất thiết phải đưa mục thùng rác vào không, bởi đưa vào thường thì ai cũng xem, đọc rồi lại đau đầu.
Lại giống truyện "Trạng Lột" ngày xưa rồi.
Cồn Trạng Lột
Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê, hàng ngày muốn đi tắt sang làng bên hoặc vào lối xóm, Quỳnh phải vượt một chặng lầy tới mười sãi nước. Mùa mưa, mẹ con người kéo te bên hàng xóm có chiếc thuyền thúng nhỏ, thường chở giúp “ông Cống” qua chỗ lội, không lấy tiền.
Thấm thoát mười năm trôi qua.
Khi đã ra làm quan ở kinh đô và tiếng Trạng đã vang danh khắp nơi, một lần về thăm quê Quỳnh gặp lại bà hàng xóm kéo te. Bà phàn nàn:
- Ông Trạng ơi, tôi hiếm hoi chỉ có một đứa con trai. Cái thằng năm xưa vẫn chở thúng đưa ông qua chỗ lội ấy, nay sắp phải lo vợ cho nó mà một đồng một chữ không có. Tôi chẳng biết vậy mượn ở đâu, ông có cách gì giúp mẹ con tôi với!
Tiếng tăm Trạng lừng lẫy thật, nhưng làm quan thanh liêm như ông, thời buổi ấy nuôi miệng cũng đã khó. Thương người mẹ nghèo hiếm hoi, nhưng biết tìm cách gì để bà ta có tiền cưới vợ cho con bây giờ? Bỗng Quỳnh hỏi bà hàng xóm:
- Này mẹ con nhà bác lâu nay vẫn còn chở thúng đấy chứ?
- Thưa ông Trạng, không chở thì lấy gì mà ăn? Có điều khách ít lắm, ngày chỉ được một, hai chuyến góp vào tiền kéo te bán tép, may ra mới đủ đong gạo!
Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi được, bác cứ về bỏ trầu xin cưới cho cháu đi. Tôi bấm độn đoán biết thế nào quãng đầu tháng sau mẹ con bác cũng kiếm được khoản tiền kha khá!
Bà hàng xóm buồn bã nghĩ ông Trạng nói cho vui câu chuyện.
Giữa cánh đồng nước sâu nổi lên một cồn đất cao. Mấy hôm nay người ta thấy trên cồn đất hiện lên một cái chòi lợp lá gồi hình tứ giác, nóc phất phới ngọn cờ xanh đuôi nheo. Chẳng rõ nguyên cớ từ đâu, người ta kháo nhau: Trạng Quỳnh ở kinh về thăm quê dựng lều thơ trên gò giữa đồng nước để xướng, họa liền trong ba ngày. Người nọ truyền người kia, nhưng kẻ khá giả trong làng, trong xã rủ nhau đi xem.
Những người đến đầu tiên thất vọng ngay. Họ ghé mắt nhìn vào trong chẳng thấy lầu thơ đâu cả, chỉ thấy một đống thù lù như hình người trùm chăn kín mít. Phía vách bên trên dán tờ giấy điều có hàng chữ: “Trạng đang lột ... Cha đứa nào nói với đứa nào!”.
Tự nhiên tốn tiền đò, mất công toi, bao nhiêu người bực mình ngán ngẩm. Toán người này về, vua đặt chân lên cũng ngại câu chửi, chẳng ai buồn nói với ai, đã thấy toán khác, rồi toán khác nữa, lũ lượt kéo tới, tò mò ra.
Người đi hỏi:
- Ở ngoài ấy có gì hay không?
Người về đáp:
- Trạng lột ... Cha đứa nào nói với đứa nào!
Kỳ lạ thật! Trạng lột ... Lại cấm không ai được nói với ai. Thế thì chắc phải có cái gì bí mật lạ lùng lắm!
Thế là một đồn mười, mười đồn trăm ... Buổi đầu, đồn xướng họa thơ, chỉ thu hút đám người hâm mộ chữ nghĩa. Nhưng buổi sau thêm tiếng đồn Trạng lột ... Thôi thì bất kể trẻ già, trai gái ai cũng muốn tận mắt được xem. Mẹ con người hàng xóm đông khách quá, mẹ một thúng, com một thúng, thu tiền đò đếm mỏi tay không xuể...
Mấy hôm sau, Quỳnh đến bảo với người mẹ:
- Bây giờ chắc bác thừa tiền cưới dâu rồi. Hãy bảo con trai bác đi dỡ cái “lều thơ” mang lá gồi và tre nứa về, nối thêm bếp mà làm cỗ!
Bấy giờ hai mẹ con và dân làng mới rõ mẹo của ông Trạng cứu người nghèo. Ðể tỏ lòng kính trọng, người ta gọi luôn cái cồn kia là cồn Trạng lột. Hiện nay vẫn còn di tích ở giữa cánh đồng sâu xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa.
-
21-04-2011, 05:58 PM #16Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
21-04-2011, 06:06 PM #17
Bạn quangthanhtv đưa ra 1 câu chuyện rất hay về Trạng lột nhưng tôi thấy câu chuyện chả liên quan gì đến Thùng rác cả.
Thùng rác sinh ra là để nơi tạm thời chứa các bài viết ko đúng quy định của diễn đàn ở mức độ nhẹ, do các thành viên chưa hiểu biết, nắm vững các quy định hoặc vô tình sai phạm. Lỗi nhiều nhất hiện nay là spam và viết không dấu.
Thùng rác là để chứa tạm những bài viết đó để những thành viên tự biết điều chính và dọn dẹp diễn đàn cho ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Ai vi phạm nhiều lần thì sẽ bị khóa nick.
Và sau 1 thời gian, thùng rác cũng sẽ được đem đi "cọ rửa" thôi.
Còn cái bệnh tò mò thì .... Ai tò mò thì cứ tò mò. Đừng có đọc xong lại kêu đau đầu
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
21-04-2011, 06:15 PM #18Hơn thế nữa, mặc dù biết thùng rác chứa toàn rác, nhưng: Ai cũng có sự tò mò, đọc vào lại đau đầu, cá nhân tôi đọc vài lần, nhưng có lẽ sẽ không dám đọc nữa, đau đầu lắm.
Còn ai tò mò thì ráng chịu hehehehe - Có ai rảnh mà vào thùng rác lục lọi làm gì trừ khi đãng trí vất thứ gì vào thùng rác rồi lại đi tìm trong đó.
Khi 1 topic sặc mùi Spam - tôi move vào trong thùng rác thì chủ nhân của nó cảm thấy xấu hổ và vào thùng rác tự phi tang . Điều đó cho thấy thùng rác thật sự có ích đấy chứ - nó làm cho mọi người có ý thức hơn - Có ai mà thích bài viết của mình bị quẳng vào thùng rác không thương tiếc đâu ?Lần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 21-04-2011 lúc 06:32 PM.
-
21-04-2011, 11:54 PM #19
Oh! anh chỉ làm công việc liệt kê các dạng bài cần xóa để ae tham khảo ;công việc còn lại là của anh Trung :
* các dạng nào cần xóa hẳn.
* các dạng nào cần di chuyển vào thùng rác .
*các nick nào sẽ bị xóa ,bị khóa...
*Các avarta ,chữ ký nào cẩn phải đổi v.v...
* thêm ,bớt ,điều chỉnh ,bổ sung các mục từ ý kiến của ae.
* Ra thông báo có hiệu lực từ thời gian nào ? Các mod sẽ tiến hành ra sao trong thời gian bao lâu đối với các bài từ trước ?Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 21-04-2011 lúc 11:56 PM.
-
22-04-2011, 08:41 AM #20
Thêm mục thùng rác !!!
Đánh dấu