Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: Ý nghĩa của nút Cảm Ơn!
-
20-04-2011, 05:02 AM #1
Ý nghĩa của nút Cảm Ơn!
Trong cuộc sống, nhiều khi ta biết ơn một ai đó bởi vì họ đã làm một điều gì đó tốt đẹp cho ta, hoặc cho những gì mà ta tôn trọng hoặc nhiều khi là những điều không chỉ dành cho bản thân ta mà còn cho những người ở xung quanh ta nữa. Lúc đó,đừng có ngại để cất lên lời "cảm ơn".
Cảm ơn mang một ý nghĩa tinh thần to lớn. Người bấm "cảm ơn" không mất gì nhưng người được "cảm ơn" lại có một nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ... Vậy ý nghĩa của nút "cảm ơn" là gì ?
Khi người đọc cảm thấy thông tin đó hay, bổ ích thì họ bấm "cảm ơn" vào để thể hiện lòng tốt của mình. Tạo hứng thú khích lệ, động lực cho chủ bài viết để họ tiếp tục cống hiến, post nhiều thông tin hay khác. Những người ít bấm "cảm ơn" thì thường hẹp hòi, kĩ tính... Còn người hay "cảm ơn" thì thường tốt bụng, có lòng vị tha, rộng rãi, hay quan tâm đến những người xung quanh. Có những bài viết rất hay, có nhiều người đọc, bình luận, khen, góp ý, trả lời... nhưng "cảm ơn" thì chỉ được vài người, thậm chí không có ai. Nếu bạn là người post bài gặp phải trường hợp đó bạn có buồn không?
"Cảm ơn" chỉ đơn thuần là 1 cái click nhẹ nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Vậy tại sao chúng ta chưa làm!
"Cảm ơn" là một sự công nhận... Công nhận sự đóng góp,công nhận công sức của người post bài... người ta vui khi có những cái "cảm ơn" tự mình cảm thấy xứng đáng. Có những cái "cảm ơn" chỉ làm người ta vui con mắt mà quên mất quan trọng đó là sự công nhận thật sự... "Cảm ơn" là món quà mang giá trị tinh thần, giúp người ta phần chấn và cảm thấy mình không uổng công... Hãy "cảm ơn" và tìm kiếm "cảm ơn" để thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Xin nhắc lại, hãy Cảm ơn! Không chỉ trong thế giới ảo mà ngay ở đời thường... Chỉ với một lời cảm ơn cũng đủ khiến thay đổi một con người... Đừng tự biến bản thân thành kẻ hẹp hòi các bạn ạ!!!
Không chỉ người nói lời cảm ơn cảm thấy mà người nhận được lời cảm ơn còn vui hơn nhiều. Họ biết họ vừa làm việc tốt, một việc nâng cao phẩm chất cho con người. Qua cái cảm ơn đó, ta sẽ nhìn nhận lại ta xem đã xứng đáng với cái "Cảm ơn" đó chưa và sẽ nỗ lực cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa đối với những gì mình đã làm. Có rất nhiều cách để biểu thị lòng biết ơn của một người đến người khác: rõ ràng nhất là việc nói một câu đơn giản: "Cảm ơn Bạn" đến những hành động như gửi hoa hay quà tặng, hoặc thậm chí chỉ một nụ cười tươi, một cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho lời trân trọng… Không cần phải màu mè, không phải là giả dối, chỉ cần đó là lời thật, tấm lòng thật của mỗi người biết trân trọng công sức đóng góp của những người khác, mà nó đem lại lợi ích cho bản thân mình, cho mọi người và cho xã hội. Mỗi một bài viết hay bài đăng lên đều là tâm sự, là quan điểm của mỗi một thành viên trong diễn đàn thân thương của chúng ta. Xin được tuyên dương nỗ lực của hàng chục ngàn thành viên của diễn đàn dù nổi bật hay còn thầm lặng: Chính họ đã và đang đóng góp công sức mình để giúp mỗi người chúng ta ngày càng tiến bộ hơn, đặc biệt là Administrartor, Ban Quản Trị, Super Moderator, các Dynamic Moderator, các Moderator của các Box diễn đàn – họ chính là những người có đóng góp nhiều nhất cho sự thành công chung với mục tiêu:
"Vì 1 sân chơi chung của tất cả người Việt Nam trên thế giới".
Một nút nhỏ nhắn đặt ngay dưới bài viết. Một nút khó gây chú ý, nhưng tôi biết các bạn sẽ vẫn chú ý tới nó. Bởi nó là nguồn động viên tới các chủ topic, người viết đó sẽ có thêm một niềm vui và một động lực thúc đẩy tiếp tục gắn bó với nhiệm vụ mà mình đã được giao phó. Mỗi khi bạn hay tôi thấy được bài viết của mình được thêm một lần cảm ơn, hãy cảm ơn lại họ, đó là sự xác nhận lời cảm ơn cũng như là một lời hứa sẽ tiếp tục cống hiến cho diễn đàn. Một nút nhỏ,nhưng mang đến cho con người bao nhiêu ý nghĩa, niềm vui, thật là tuyệt vời!
Như vậy, mỗi ngày chúng ta đã làm một việc tốt. Hy vọng rằng các bạn luôn cảm thấy vui vẻ!
Nhưng nút "cảm ơn" chỉ thực sự có ý nghĩa khi từ Cảm Ơn xuất phát từ chính trái tim của mình. Hãy click CẢM ƠN thay cho lời nói nhé!!!
(st)Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 16-05-2012 lúc 05:27 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
20-04-2011, 08:13 AM #2
Theo em việc cảm ơn sau mỗi bài viết hay và hữu ích còn thể hiện nét đẹp trong văn hóa đọc của mỗi chúng ta.
Cám ơn anh 6789.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
20-04-2011, 10:56 AM #3
Lâu lâu ghé vào thấy 6789 càng lúc càng post bài hay quá ,nhưng lão cũng xin góp ý là nên sửa cái câu -Những người sau đây cám ơn vì bài viết hữu ích lại .Vì nói cho cùng 99 phần trăm chúng ta cám ơn nhau vì ......khoái nhau ..... chứ chắc gì đã hữu ích
Thuờng thì chúng ta cám ơn nhiều nhất khi ai khen ta ,hoặc đó là bạn ta hay nói trúng ý ta
Còn có nhiều bài của ông tôi khoái đọc nhưng tôi không thích cám ơn vì ghét cái mặt ông hehe
Nói chung cám ơn vẫn mang tính riêng tư ..chịu nhau ... nhiều hơn là vì hữu ích
Xin đuợc sửa tiêu đề ..Những người sau đây cám ơn ông vì khoái ...ông
Nếu có thì giờ các bạn cứ đi vòng vòng xem các người cám ơn và người đuợc cám ơn mà coi , rất thú vị nó nói lên rất nhiều điều
Ví dụ -chạy vào mục off line ,có người kêu lên ..Trời ơi hôm nay mình nhức đầu quá ...Thế là có một loạt ào ào cám ơn .Xem rất vui mắt .Thế thì rõ ràng vì khoái chứ có hữu ích gì đâu
Xem cám ơn biết đuợc sở thích,khuynh huớng ,cách sống ,lối hành xử .Chỉ một cách biểu lộ nhỏ nhoi thôi thế mà biết đuợc bao điều.Hoan hô cái cám ơn và cái không cám ơnBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
20-04-2011, 11:02 AM #4
@6789: Bạn 6789 nói quá chuẩn, và mình cũng thắc mắc là có những bài viết rất hay, hoặc rất công phu, bỏ rất nhiều công sức, mà không thấy ý kiến phản hồi, cũng không thấy click chuột nút cám ơn. Mặc dù cũng vào, cũng đọc, nhưng vào rồi lại ra.
He he, mặc dù câu văn hàm súc với nhiều ý nghĩa, nhưng chữ bạn viết hơi nhỏ, khiến cho người đọc hơi vất vả.Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 20-04-2011 lúc 11:05 AM.
-
20-04-2011, 11:06 AM #5
-
20-04-2011, 11:13 AM #6
Ngoài ý kiến của 6789 - nút "cám ơn " có ý nghĩa :
Khi người đọc cảm thấy thông tin đó hay,bổ ích thì họ bấm "cảm ơn"
Thuờng thì chúng ta cám ơn nhiều nhất khi ai khen ta ,hoặc đó là bạn ta hay nói trúng ý ta
Nói chung nó có nhiều ý nghĩa .
Đôi khi ai đó chửi khéo mình - hoặc chê bai gì gì đó- tôi cũng bấm "cám ơn " xem như tôi đã đọc rồi nhưng tôi không muốn trả lời hoặc tranh luận .
Nhưng mà cam ơn liên tù tì nhưthế này thìLần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 20-04-2011 lúc 11:15 AM.
-
20-04-2011, 11:52 AM #7
@ Bác Gà:Mấy con "chim chóc" chỉ là 1 số rất ít cá thể thôi mà bác Gà ơi
,nhưng đúng là cứ "cảm ơn" như thế thì khó chịu thật...hehe!
@ Lão Khoai:Chính huynh đã từng 1 lần nói chuyện khuyên đệ về bấm "cảm ơn" rồi đó,lão còn nhớ không ạ?Khoái lão huynh câu này thật "tôi bấm cảm ơn vì khoái ông.." kakaka,men rất chuẩn,có những bài viết "nóng hổi vừa mới ra lò" em chưa kịp đọc cũng bấm "cảm ơn",đơn giản vì người post bài đó em quý mến!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
20-04-2011, 02:52 PM #8
Trời ơi, hóa ra cảm ơn một ai đó cũng khó nhỉ..nếu mà khó cảm ơn thì mình chuyển thành cảm tình thì cũng dễ mà... Tình trước, Ơn sau...Mấy lời bồng bột.. Có gì không phải mong các pác bỏ qua nhé.
-
20-04-2011, 03:04 PM #9
Bác Gà nói về cái cám ơn thú vị quá ,lại xin bi bô thêm vài dòng
Có cái cám ơn ai cũng đồng tình như các mod ,super mod vuợt đuờng xa nghìn dặm bỏ cả công ăn việc làm,gia đình đưa những thông tin cập nhật giải đấu ,hình ảnh đến các bạn cờ ,không vì gì cả mà chỉ vì mỗi lòng đam mê yêu quí môn nghệ thuật này .Truờng hợp đó cám ơn không hình như vẫn chưa đủ ,nó còn là cái gì từa tựa như sự tri ân không nói thành lời
Lại có người muốn cám ơn vì ...giúp đỡ ... hehe nói ra nghe rất buồn cười nhưng nó là sự thật .Thấy ông post bài công phu quá ,tôi thuơng cái công đó nên cám ơn ,chứ thật ra bài ông ....chán bỏ mẹ... .Đây là truờng hợp của khổ chủ ,chính tôi đây .ví dụ 6789 thì ưa gì ba cái chuyện kinh kệ triết lí nhưng thấy thằng anh mình post tội nghiệp nó quá bèn a lê hấp cám ơn
Như tiểu muội tranbinh vốn người đứng đắn thấy lão huynh post chuyện trai gái lẳng lơ ,dù rằng trong bụng mắng thầm .Ró lão già đú đởn ...chẳng ra thống chế gì
nhưng cũng click cám ơn vì không muốn lão huynh bại hứng .Ngồi âm thầm trong bóng tối nhưng tôi vẫn cảm nhận hết những điều này
Lại có cái cám ơn vì ngại .Mình xem bài nó rồi ,thế nào nó cũng check thấy tên mình mà không cám ơn thì kì chết .Thôi cám ơn cho rồi,hay dở không lí tới .Nhớ lần sau đọc bài nó dùng guest hay nick khác cho nó khỏi buồn ,thấy hay thì dùng tên thật mình cám ơn , thấy dở thì vọt luôn chẳng ma nào biết hehe
Con gái mà post bài hay hình ảnh thì đuợc ....cưng .....hết biết Đó là nét đẹp của quí ông gentleman trên này .Rất dễ thuơng !
Còn nhiều nữa ,đây là sân chơi cực kì thú vị .Các bạn cứ nhẫn nha tìm hiểu sẽ ngộ ra nhiều điều thống khoái vô cùngBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
20-04-2011, 03:16 PM #10
Nút “cám ơn” thay lời
Không sì –pam vớ vẩn
Là một phần văn hóa
Ở góc độ nhân văn
Nên diễn đàn sạch -đẹp !
P/s: 6789 chỉnh cho chữ lớn hơn để dễ ae đọc bài.Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 20-04-2011 lúc 03:18 PM.
Ý nghĩa của nút Cảm Ơn!
Đánh dấu