-

Gửi bởi
hung_namdong
Em cũng không biết là của Hơ Mông hay Hơ....... gì!
( Hàng xách tay chứ không phải mua qua mạng đâu

)
Nhân dịp đi Bắc Hà - Lào Cai cách đây 2 năm đúng vào ngày Chủ Nhật có phiên chợ Bắc Hà đông và vui lắm.Lần đầu tiên em thấy nhiều người Dân Tộc đến thế.Em thấy có một người Phụ Nữ Dân Tộc đang địu một đứa con bé xíu trên lưng và cầm cái áo này trên tay,em thấy thích lên hỏi mua.Nhưng người phụ nữ đó không biết nói tiếng Kinh và ra hiệu cho em một lúc mà em chẳng hiểu gì cả.Cuối cùng có người dân ở đó nói với em là cô ta không bán nhưng rất muốn đổi cái áo này lấy một thứ Nông Cụ tại của hàng sắt thép ở gần đó.Và em nhận lời đổi với cô ây thôi.Nhưng khi về mới biết là áo này không phải Thổ Cẩm xịn anh ạ.

Tại hung_namdong đổi cho người phụ nữ này cái "xà beng" nên không lấy đc áo thổ cẩm xịn là đương nhiên
Importlink - Giải Kỳ Vương Thăng Long 2011
Đánh dấu