Đây bác 6789 mới chỉ nói đến các bữa tiệc linh đình để khoản đãi khách khứa. mà mới chỉ dùng nguyên liệu là động vật và thực vật, nhưng tất cả các món trên đây em thấy chưa thể kinh hãi bằng một món đó là " Hài nhi ngâm rượu " . sao con người có thể tàn nhẫn đến nỗi lấy chính đồng loại của mình làm cái gọi là bùa yểm tà, mà có khi người ta còn uống hay sao đó. nghĩ đến thôi đã thấy thật kinh hãi .
Các món trên đều dành cho vua chúa ngon và bổ như vậy sao mà "kinh hãi" hử bác Mập ú ...Nói vậy chứ ăn như thế thì em cứ bem 3 ngàn xôi + 1 trà đá cũng thích hơn chứ ăn chuột với dòi,em chịu các bác ạ...., nhưng cái đoạn Hưởng Lạc thì ôi thôi, đúng ý đúng ý....
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Các món trên đều dành cho vua chúa ngon và bổ như vậy sao mà "kinh hãi" hử bác Mập ú ...Nói vậy chứ ăn như thế thì em cứ bem 3 ngàn xôi + 1 trà đá cũng thích hơn chứ ăn chuột với dòi,em chịu các bác ạ...., nhưng cái đoạn Hưởng Lạc thì ôi thôi, đúng ý đúng ý....
Hưởng Lạc là nhắm Rượu với Lạc Rang và Lạc Luộc chứ không phải là Lạc....... gì đâu mà Lão 6789 đã mừng quýnh cả lên.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
Các món trên đều dành cho vua chúa ngon và bổ như vậy sao mà "kinh hãi" hử bác Mập ú ...Nói vậy chứ ăn như thế thì em cứ bem 3 ngàn xôi + 1 trà đá cũng thích hơn chứ ăn chuột với dòi,em chịu các bác ạ...., nhưng cái đoạn Hưởng Lạc thì ôi thôi, đúng ý đúng ý....
Bác 6789 nên đính chính lại nha . vụ đó em nói có 2 ngàn + 1 trà đá thôi chứ nhỉ ? . giờ bác nói 3 ngàn thì em tìm đâu ra .
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
Đánh dấu