Kết quả 1 đến 10 của 591
Hybrid View
-
13-05-2011, 06:04 PM #1
Trong vòng 1 tháng qua có lẽ đây là một trong những ván đấu tệ nhất của mình.Rõ ràng đối phương đã sử dụng cuộc rừng và bị kém toàn diện,nhưng mình lại thực hiện hàng loạt nước chủ quan.Nước thứ 22 thay vì ăn xe sau đó M6.4,T5-6,M4.2,T4-5,M7.9 hơn cây thì lại nhảy mã chiếu trước dẫn đến bị mất lại cây và lâm vào thế hoà.Không hiểu sao vào ván đấu này mình lại có cảm giác rất sốt ruột mong thắng - đây là điều tối kỵ trong cờ.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
13-05-2011, 10:39 PM #2
-
13-05-2011, 11:01 PM #3
Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 13-05-2011 lúc 11:03 PM.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
13-05-2011, 11:17 PM #4
Thông tin giải Kỳ Vương Tài Tử 2011 ( Vòng tuyển chọn cho giải Kỳ Vương đất Bắc )
Đánh dấu