Vòng 7: Vòng cuối cùng của lượt trận lật đi giải đồng đội cup TLKĐ 2013, CLB Hà Thành gặp một đối thủ rất mạnh là Việt Sơn. Nhìn chung đánh giá tại thời điểm này thì Việt Sơn có đội hình rất mạnh và đồng đều về lực lượng, điều đó chứng tỏ bằng việc trong đội hình của họ có rất nhiều kỳ thủ đã từng thi đấu giải toàn quốc.... Ngược lại đội Hà Thành chỉ là những kỳ thủ phong trào vì niềm đam mê tham gia thi đấu giao lưu cọ sát. Tuy nhiên khi thi đấu thì ai cũng muốn thi đấu hết sức để mong đạt được thành tích tốt nhất và có thể tạo nên bất ngờ. Trận đấu vừa rồi kết thúc với tỷ số 2-6 phản ánh đúng thực lực thực tế của 2 đội xong có thể nói là Hà Thành cũng thiếu sự may mắn khi Thịnh Trung có cơ hội dứt điểm mà lại xút bóng ra biên!
Bàn 3 Thịnh Văn Trung tiên bại Lê Văn SƠn


















// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Khi nghe kết quả xếp cặp biết gặp Lê Văn Sơn tôi đánh giá đây là một kỳ thủ có lối đánh rất rắn và thuộc nhiều khai cuộc, anh đã từng thủ đài khá lâu trên diễn đàn và 2 lần tham gia giải toàn quốc năm 2011 và 2012.
Tôi rất cẩn thận đi 1.B7.1 P2-3, Sơn đối lại bằng trận liễm pháo, tiếp theo 2. P2-5 V3.5; 3. M2.3 X9.1, với nước xe 9 tiến 1 này có thể nói là khá mới mẻ đối với tôi vì đây là cuốc hiện ít sử dụng. Tôi nhớ cuộc này anh Đào Cao Khoa có đánh với Trình A Sáng tại giải kỳ vương vừa rồi, nhưng thực thì tôi cũng không nhớ rõ các nước đi như thế nào?! Vậy là mọi chuẩn bị cho khai cuộc đã kết thúc, coi như đến đây là bắt đầu phải đánh bằng sức nghĩ. Sau khi suy nghĩ khá lâu tôi đi 4. X1-2 X9-2; 5. M8.7 M2.4; 6. X9-8? X2.5? 7. M7.6 S4.5; 8. X2.1 ... . Đến đây sau khi suy tính khá lâu tôi quyết định đi X2.1 nhằm mục đích có thể thông đường xe và đấm tốt để bắt xe, Sơn biết được ý đồ của tôi nên đã đi X2-4. Thật ra ở nước thứ 8 này tôi có thể đi luôn B7.1 X2-4; B7.1 thì đỏ chiếm ưu lớn!nhưng do tôi quá cẩn thận nên đã đi X2.1. Tiếp đó ở nước thứ 12 tôi cho rằng nước xe 2.3 là không hay, nước này Đỏ đã bỏ lỡ cơ hội đi tốt đầu sang. Giả sử nếu Đỏ đi 12. B5.1 X4.3; 13. M4.3 X4-5; 14.M3.4 Đỏ sẽ ăn được hơn cây ưu lớn!. Sau đó 2 bên đi những nước trung cuộc khá bình ổn, tôi đổi xe vì nghĩ rằng hơn tốt 5 có thể duy trì ưu thế để đánh tiếp. Đang trong giai đoạn bình ổn thì Sơn đi 1 nước cờ mong muốn ăn hơn cây để kém thế nặng là X2-1, bởi đòn phế pháo này hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của tôi để ra những đòn liên tiếp. Tuy nhiên có lẽ đúng lúc này mới thể hiện sự bờ lô của kỳ thủ nghiệp dư khi tôi đi liên tiếp 2 nước quá yếu dẫn đến thua ngược là 31. S6.1??? (trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ là lên sỹ để dễ dàng cho con pháo cơ động chứ không lường trước khó khăn về sau. Sai lầm tiếp theo là nước 34. P5/3???, lẽ ra nên đi P5/2 thì có lẽ... Nước này thể hiện sự nôn nóng mong muốn ghi điểm của tôi mà không tính hết được các nước cờ của đối phương!
Thua trận này tôi và các đồng đội của tôi mất đi cơ hội rất lớn là lọt vào vòng 8 đội mạnh tranh thứ hạng vàng. Tuy nhiên nó chứng tỏ rằng tôi và các đồng đội của tôi còn rất nhiều việc phải làm, cần phải cố gắng nố lực luyện tập thi đấu nhiều hơn nữa thì mới có thể sánh ngang bằng các đội mạnh của thủ đô!