Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tường thuật vòng 8 TLKD 2011 (Lượt về) - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 68

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mãi chưa thấy cập nhật các bàn đấu nhỉ?

    Vì thế mà mình chưa làm được xếp hạng
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe. Em đính chính chút là Thái 2 lần vô địch mini-tournament AEC và lúc nào cũng chơi cờ rất nhanh . Và bàn của Thắng cân bằng tỉ số 2-2 còn lợi thế hơn cây và thế trận của Sơn gây sức ép mạnh mẽ với bàn còn lại. Thực ra Trung sút trượt penalty ko thì TADA được 2 điểm.

    Dẫu kết quả thế nào cũng là lọt sàng xuống nia thôi. Có điều Việt Sơn chạy nhanh quá, áp sát các đôi phía trên và tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm dưới. Khả năng cả 3 đội KS, AE2, TADA cọ sát là chính thui. Phấn đấu đến đâu hay đến đấy.
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc Mừng hai chiến thắng liên tiếp của CLB ANH EM tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
    Có thể nói tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011 năm nay trong giai đoạn lượt đi các bạn đã Thi Đấu không mấy thành công.Nhưng ngay Vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về các bạn Thi Đấu rất xuất sắc và dành được những điểm số quý hơn vàng.
    Tuy nhiên theo đánh giá của cá nhân tôi thì cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.Mong là toàn thể CLB ANH EM hãy cùng phát huy phong độ ấn tượng này tại những Vòng đấu kế tiếp.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hung_namdong Xem bài viết
    Chúc Mừng hai chiến thắng liên tiếp của CLB ANH EM tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
    Có thể nói tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011 năm nay trong giai đoạn lượt đi các bạn đã Thi Đấu không mấy thành công.Nhưng ngay Vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về các bạn Thi Đấu rất xuất sắc và dành được những điểm số quý hơn vàng.
    Tuy nhiên theo đánh giá của cá nhân tôi thì cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.Mong là toàn thể CLB ANH EM hãy cùng phát huy phong độ ấn tượng này tại những Vòng đấu kế tiếp.
    Theo tôi thì 3 điểm của AE1 ngày hôm nay quý hơn cả kim cương chứ đừng nói đến vàng!

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tổng Hợp Kêt Qủa Vòng 8 Bảng A
    Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011


    CLB ANH EM 1 gặp CLB Quang Trung
    3 - 0 ( 6 - 2 )


    Nguyễn Ngọc Tùng 0 - 2 Vũ Huy Cường
    Dương Như 2 - 0 Phạm Thanh Tùng
    Lê Quốc Thắng 2 - 0 Lưu Khánh Thịnh
    Đại Ngọc Lâm 2 - 0 Lê Mạnh Hiệp

    CLB ImportLink2 gặp CLB Đông Anh
    3 - 0 ( 7 - 1 )


    Dương Văn Long 2 - 0 Nguyễn Anh Tuấn
    Đỗ Văn Trường 2 - 0 Lương Mạnh Hà
    Phạm Văn Huy 2 - 0 Phạm Quang Minh
    Vũ Quốc Sơn 1 - 1 Nguyễn Đức Thiện

    CLB Hà Đông gặp CLB Đống Đa
    0 - 3 ( 1 - 7 )


    Chu Thu Trang 0 - 2 Phí Mạnh Cường
    Lê Kim Loan 1 - 1 Phạm Thu Hà
    Nguyễn Thị Bình 0 - 2 Đặng Tiến Đạt
    Trần Thị Hạnh 0 - 2 Quản Thanh Tùng
    Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 05-06-2011 lúc 11:03 PM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kynhan Xem bài viết
    Theo tôi thì 3 điểm của AE1 ngày hôm nay quý hơn cả kim cương chứ đừng nói đến vàng!
    Tinh thần chiến đấu của các kỳ thủ bàn Tá của AE1 đúng là vững vàng như "kim cương" ấy chứ. Một trận thắng nhọc nhằn (như "đi trên dây tử thần" suốt từ đầu tới cuối), nhưng có vậy mới cảm được hết "vị ngọt" cũng như giá trị của men say chiến thắng!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,942
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hùng cập nhật giúp anh cụ thể các bàn nhé !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #8
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Hùng cập nhật giúp anh cụ thể các bàn nhé !!!
    Ok! Em đang làm!

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi nào làm được 50% thì báo cáo em làm được 50% nhé
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đội Sóc Sơn với đội ngũ hùng hậu mạnh nhất có thể có-liên quân SÓC SƠN +THÁI BÌNH ( theo nhận định của TTN)
    Vòng này cũng quyết ăn thua đủ với Tây Sơn (dàn sao Hà Thành)

    BÀN số 3 : Trận thuận Pháo hoành xe của Sơn Hàng Mành với Tuấn Nghĩa sau khai cục chuẩn xác của đôi bên thì vào trung cuộc Sơn khoái mã phi đao vào ngà voi của Nghĩa Thái bình làm Nghĩa luống cuống ,cuộc chiến nổ ra thêm dăm hiệp nữa thì KHÁN GIẢ chỉ còn thấy Sơn ở lại kỳ đạo quán cười nói và làm cổ động viên!(Sơn thì lúc ngủ .......cũng cười) - có tin đồn là Tuấn nghĩa đang buồn xo đứng ..chờ xe bus!)2-0 cho tây sơn.

    Bàn số 4 : Tài Tử gặp Hoàng cao khải .
    Khải khéo léo hơn sĩ tượng hơn tốt đầu hình cờ chắc thắng 99,99%

    Bàn số 1 : nam ninh thiếu lửa gặp Thần kiếm Anh Quân
    Quân bất ngờ cho tUẤN nGỌC đánh trống múa rối -Tranh thủ hủy hết xe pháo tốt và chỉ để lại cho Ngọc Thái Bình con Ngựa bạch làm phương tiện đi lại.
    Lúc này Chủ TƯỚNG Sóc sơn : ANH EM CỨ YÊN TÂM ĐÁNH ĐI!

    Bàn 2 : Tuyên Tú gặp nhau
    Tuyên hơn thế từ đầu và đang chớm họp báo thì bị Tú cho đứt pháo gánh và phản tiên rõ! TRong khó khăn thì MR CÔNG VĨNH PHÚC : TUYÊN phải thắng bàn này! có thưởng nóng chế độ riêng !- Anh tin Tuyên sẽ làm đuợc khi mà chỉ hơn kém đói thủ 1 ly thôi! (nếu hơn nhiều lại hòa và thua là nhiều...)
    Quả đúng thế Tuyên lật ngược thế cờ và gỡ hòa 2-2 cho đồng đội!

    TÌNH HÌNH BÀN số 1 Ngọc thái bình có mỗi con ngựa bạch chạy nhảy tung tăng nhưng rồi cũng chạy vào xoong của Quân Bún nước đã sôi sùng sục .Lập tức ngựa của anh "Hai Lúa"(biệt danh này Tuyên đăt cho đấy nhé !) rơi vào tình cảnh " lông nhiều như lông ...ếch !"
    4-2 CHO Tây sơn

    Mọi chú ý dồn sang bàn 4 thì Kiên con đã ko biết dùng kế gì mà hòa cờ từ lúc nào !
    Khải rất tiếc nuối !

    5-3 DÀN sao Hà thành làm Liên minh Sóc Sơn + Thái BÌNH thể tung hoành tự do dược nữa !



    SAU cuộc chiến Kỳ hữu rất lo ngại khi có tin đồn là Tuấn Ngọc quay sang đánh xổ số.

    Hiếu Vịt thì sẽ đánh cờ úp !
    Tuấn Nghĩa thì về đánh chắn !
    Trang tơ thì đi thi sắc đẹp !
    Chiến " bẹt " thì sẽ ở tiếp với tây sơn !
    Trung cadan thì bỏ cờ ......đánh đầu đít !

    NHƯ VẬY DỄ TRÚNG THƯỞNG HƠN ĐÁNH CỜ !

Tường thuật vòng 8 TLKD 2011 (Lượt về)
Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68