Kết quả 91 đến 100 của 129
Hybrid View
-
15-06-2011, 10:01 AM #1
Những cặp đấu căng thẳng nhiều khả năng phải giải quyết tới bàn thắng vàng của vòng 1
1 Phạm Tuấn Linh - Trần Hữu Bình
2
-
15-06-2011, 10:08 AM #2
[QUOTE=vodichthienha;133943]Những cặp đấu căng thẳng nhiều khả năng phải giải quyết tới bàn thắng vàng của vòng 1
1 Phạm Tuấn Linh - Trần Hữu Bình
2 Nguyễn Văn Thành - Nguyễn Thăng Long
3 Nguyễn Thế Trí - Phạm Thu Hà
4 Nguyễn Hoàng Chiến - Phạm Thanh Tùng
5 Lưu Khánh Thịnh - Bùi Khắc Hưởng
6 Lê Mạnh Hiệp - Phí Mạnh Cường
7 Trần Quyết Thắng - Lưu Quang Tuyên
Đây là 7 cặp đấu hấp dẫn nhất của vòng 1
Dự đoán của nhà cái wiliam những người sau sẽ chiến thắng để vào vòng 2
Trần Hữu Bình , Nguyễn Văn Thành ,Phạm Thu Hà ,Nguyễn Hoàng Chiến ,Lưu Khánh Thịnh ,Phí Mạnh Cường , Lưu Quang Tuyên .
-
15-06-2011, 11:28 AM #3
Có lẽ nên chấm dứt chuyện của bác PH, còn nhiều vấn đề thú vị hơn của giải đấu phải không mọi người
Thời nay đánh cờ vui là chính, đa phần mọi người ở diễn đàn đến 80-90% đều là dân nghiệp dư, đến với nhau vì cái tình, vì sự thoải mái, tự nguyện. Nếu có một sự phân cấp chiếu trên, chiếu dưới như thời phong kiến (nếu về trình độ cờ thì không sao, em luôn nhận là vịt) em nghĩ nhiều người sẽ từ bỏ, trong đó có em.Lần sửa cuối bởi whitelotos, ngày 15-06-2011 lúc 11:32 AM.
Dụng công thực hành đạo đức sẽ không còn đạo đức
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=xuatr28
-
15-06-2011, 01:00 PM #4
Chỉ có vấn đề một vấn đề nhỏ là một bác nghỉ chơi mà mọi người nói dài dòng, rồi cố gắng thuyết phục bác ấy chơi lại dài thế nhỉ, thú thực là mình đọc dài quá hoa hết cả mắt
Ngắn gọn là tìm người thay thế và nhắc nhở bác ấy lần sau nếu được mời (chắc khó) thì nên đọc kỹ điều lệ giải và rút lui khỏi giải trước khi bốc thăm nếu cảm thấy không phù hợp.
Cờ cao đến mấy cũng cho nghỉ hết, giải tuy nghiệp dư nhưng cũng không nên để cho tình trạng này lặp lại. Nói thẳng toẹt ra là cảm giác bác này giận dỗi như trẻ con.
-
15-06-2011, 01:35 PM #5
Bạn không hiểu người thì không nên phát biểu như vậy.
Tôi không nghĩ anh Hưởng cá nhân hay so bì gì hết.
Những ý kiến của tôi từ trước tới nay vẫn là xây dựng giải đấu và không nên quá câu nệ tiểu tiết, thế thôi. Và cũng mong anh tiếp tục thi đấu.
Đó hoàn toàn không phải vì cá nhân anh Hưởng mà vì để cuộc chơi nó "đẹp".
Anh Hưởng cho rằng cuộc chơi thiếu công bằng và không rõ ràng từ đầu nên phản ứng. Cái đó cũng có lý của nó. Tuy nhiên tôi cho là cũng có nguyên nhân khách quan nên ta nên ủng hộ BTC thì hơn chứ ta tuyệt đối không nên trách anh Hưởng.
Như quy định ban đầu: đặc cách miễn vòng loại cho 1 số người và chọn thêm 1 số khác từ vòng loại vào rồi đánh Play off cho tới hết.
Tuy nhiên do số lượng đông nên BTC quyết định tăng số KT vào vòng 2 lên 48 và dự kiến bốc thăm 16 người miễn vòng đầu.
Sau đó lại tiếp tục thay đổi, Lấy 8 hạt giống và bốc thăm 8 (Nửa chừng xuân như vậy) Lúc đầu tôi cũng ý kiến là nên hoặc là bốc thăm cả 16 hoặc đặc cách cả 16 thì hay hơn. Chứ làm kiểu như vậy dễ bị thắc mắc. Nhưng rối tôi cũng ủng hộ phương án của BTC thôi.
Quả nhiên là sau khi làm như vậy thì có người có ý kiến.
Tóm lại, tôi mong muốn mọi người ủng hộ BTC làm cho tốt giải đấu, ngược lại các bạn không được phép chỉ trích anh Hưởng. Tính anh ấy quá nguyên tắc và muốn cái gì cũng phải theo lôgic cổ nên vậy thôi chứ không hề có gì xấu.
-
15-06-2011, 01:15 PM #6
-Tôi nghĩ không nên bàn nhiều về vấn đề này nữa,mọi việc tiếp theo do ban tổ chức quyết định!
-
15-06-2011, 01:17 PM #7
-
15-06-2011, 01:26 PM #8
Anh Trung ơi ! nếu tỷ số là hòa sau 2 ván thì có đánh cờ nhanh ngay không ạ?
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
15-06-2011, 01:27 PM #9CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
15-06-2011, 01:33 PM #10
vậy anh triệu thanh tuấn đánh thay vị tri anh Bk HƯỞNG À
Hot-Kết quả bốc thăm và điều lệ giải Kỳ Vương đất Bắc 2011 !!!
Đánh dấu