Kết quả 1 đến 10 của 129
Threaded View
-
18-06-2011, 01:41 AM #24
Theo danh sách chính thức, chúng ta có 27 vé đặc cách và khách mời và 21 vé lấy từ vị trí 1-21 từ giải Kỳ Vương Tài Tử.
Tại hôm quyết định bốc thăm, Vũ Khánh Hoàng xin rút (hợp lệ), tạo điều kiện cho Nguyễn Hiền Giang ở vị trí 22 giải KVTT vào thi đấu Kỳ Vương Đất Bắc.
Ban tổ chức cũng ko gọi điện được cho danh thủ Bùi Dương Trân, nên quyết định thay thế danh thủ Phùng Quang Điệp vào nhóm hạt giống và kỳ thủ đứng thứ 23 ở giải KVTT được vé vớt vào thi đấu: anh Nguyễn Tuấn Dũng.
Mọi thứ rất ok. Nhưng lại có thêm 1 chút trục trặc khi danh thủ Bùi Khắc Hưởng từ chối thi đấu, bỏ giải. Sau khi mọi người ko thuyết phục được anh Hưởng, BTC quyết định đôn thêm 1 suất vé vớt. Đó là vị trí 24 của KVTT: anh Triệu Thanh Tuấn.
Tuy nhiên, danh thủ Bùi Dương Trân đã liên lạc trở lại và việc ko liên lạc được trong ngày bốc thăm là 1 sự cố. Ai cũng mong giải góp mặt những kỳ thủ hàng đầu về thi đấu. Đây chỉ là giải phong trào với sự tài trợ của những cá nhân hảo tâm nên ko đủ điều kiện để mời thêm nhiều cao thủ gốc Bắc như danh thủ Nguyễn Thành Bảo về thi đấu...
Nội chỉ việc tạo ra 1 sân chơi cho những người yêu cờ đã là 1 điều thật tốt đẹp cho phong trào chơi cờ nghiệp dư, bước đầu có những bước gắn kết phong trào cờ của các địa phương. Hải Phòng hào hứng, Thanh Hóa nhiệt tình. Có lẽ chưa bao giờ tinh thần yêu cờ tướng lại được như thế, rộng như thế (ko nói cờ độ à nha).
Ban tổ chức đã vô cùng vất vả. Nói ngoài lề 1 chút, các bạn đừng nghĩ trọng tài (phục vụ cho BTC) được nhiều tiền nhé. Như tôi làm trọng tài giải KVTT, nhận tiền trọng tài chưa đủ tiền uống nước tại quán trong những ngày làm giải. Chưa kể: tiền thuốc lá (:?P), đói, mệt, vợ kêu, về muộn, mưa gió. Tôi ko muốn kêu. Nhưng những gì các kỳ thủ nêu lên, đặc biệt là những ý kiến của anh Triệu Thanh Tuấn làm tôi thấy bức xức. Ai cũng nghĩ đến cái lợi của mình trước thì phong trào đi đến đâu và sẽ gặt hái được cái gì???
Chúng ta cần tranh luận thẳng thắn, góp ý cho nhau nhưng đừng có đem lòng tư lợi.
Quay trở lại với những khúc mắc của giải, sau bốc thăm, anh Hưởng từ chối tham gia, dôi ra 1 suất nhưng có đến 2 kỳ thủ đều muốn tham gia. 1 là anh Bùi Dương Trân, 1 danh thủ, đã đăng ký, đã nộp tiền và 1 là anh Triệu Thanh Tuấn, suất vé vớt và BTC đã "mau mồm" xác nhận đồng ý.
Và giải pháp do SM trung_cadan đưa ra là:
- Cả anh Bùi Dương Trân và anh Triệu Thanh Tuấn sẽ đều được thi đấu
- 2 người này thay thế cho anh Bùi Khắc Hưởng và Phạm Thanh Trung
- Anh Trân và anh Tuấn sẽ bốc thăm chọn vị trí: C11 (Phạm Thanh Trung) và C24 (Bùi Khắc Hưởng)
BẤT CỨ 1 GIẢI PHÁP TÌNH THẾ NÀO CŨNG ĐỀU KHÔNG TRỌN VẸN.
Tôi tin rằng đây là giải pháp đẹp nhất cho cuộc vui của chúng ta, bằng sự hi sinh của SM trung_cadan và có thể 1 vài người mất lợi thế.
Mong rằng mọi người hãy chấp nhận và thể hiện được tinh thần dĩ kỳ hội hữu.Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
Hot-Kết quả bốc thăm và điều lệ giải Kỳ Vương đất Bắc 2011 !!!
Đánh dấu