Nếu theo lời giới thiệu về anh Bình TH(trình độ tương đương A1 quốc gia hoặc theo lời kể của dân cờ độ thì chơi giang hồ rất cao) thì bro Linh béo phải thua anh Bình TH lâu lắm rồi.Nhưng thông qua cả quá trình thi đấu có thể nhận thấy khả năng của Linh béo và anh Bình TH cũng chỉ tương đương nhau.Ai có kinh nghiệm hơn,may mắn hơn thì đã có kết quả tốt hơn thôi.Ván cờ chậm đầu tiên,Linh ngon hơn nếu xử lý tốt hơn chút nữa thì ăn rồi.Ván cờ chậm thứ 2 anh Bình đi tiên đánh rất tốt nhưng chính ván đó Linh béo đỡ rất chính xác,kết quả hòa.Bước vào ván cờ nhanh 25' mặc dù phải đi hậu nhưng Linh vẫn chơi khá hay và bản lĩnh cho đến khi bàn cờ tiến vào đến trung cục khá phức tạp.Cờ bên đen vẫn có vẻ như đã phản tiên.Nước X4.5 mời đổi xe của Linh béo lúc đó không hẳn là không tốt(diễn biến về sau nếu đi chính xác thì ít nhất cũng hòa) nhưng nếu theo anh Hương thì Linh nên đi X4.4 thì sẽ chắc thắng hơn.Sau đó kể cả khi anh Bình bay Pháo ăn được con Tượng ngũ thì cờ của Linh vẫn còn đang tươi hơn,đáng tiếc thay trong giờ phút quan trọng Linh béo đi phải 2 nước Tốt không ổn chút nào (B3.1 rồi B3-2) dẫn đến thế trận bị thay đổi một cách quá nhanh chóng.Đoạn cuối anh Bình TH xử lý cũng rất cao nên bên đen khó lòng cứu vãn nổi.Thật tiếc cho bro Linh,trong một tuần liền gặp vận rủi thua liên tiếp ở các mặt trận từ kỳ đài đến TLKD và rồi tối qua là ở trận loại trực tiếp giải KVDB 2011.