Kết quả 211 đến 220 của 249
Hybrid View
-
13-08-2010, 10:31 PM #1
-
13-08-2010, 10:20 PM #2
Sao lại là cũng được , hay quá đi chứ lị . Nhưng mà trong Tam Quốc em vẫn thích nhất là 3 anh em Lưu , Quan Trương, nhất là đọc những đoạn thơ ca ngợi QC mà cảm động vô cùng . Ngoài ra thì chắc Triệu Tử Long cũng là nhân vật được nhiều người yêu thích rồi .
-
13-08-2010, 10:38 PM #3
mình thật ra thích nhất QC và k thích những lời bình thiếu hiểu biết về QC..1 nhân vật đã đc phong Thánh của 1 dân tộc tự cho mình là trung tâm của vũ trụ thế mà vẫn dám bình loạn lung tung...
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
13-08-2010, 10:44 PM #4
các bác có biết cái tên nào đáng ghét nhất trong lịch sử TQ k?? cái tên mà đến ngày nay rất ít ng TQ đặt tên cho con...??(hầu như k thấy thì phải)!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
13-08-2010, 11:01 PM #5
Theo em được biết có 2 cái tên gọi là đại kỵ trong lịch sử Trung Hoa , đó là Ngô Tam Quế đưa quân Thanh về cướp nước của nhà Minh .
Và 1 người nữa là Tần Cối , 1 tên đại gian ác của nhà Tống , đã hại chết Nhạc Phi . Không biết có phải không ? Mong chỉ giáo .
Có ai ở Trung Quốc tên là Quế và Cối thì cho em xin lỗi haha.
-
13-08-2010, 11:10 PM #6
Quế thì còn mù mờ chứ Cối thì trăm phần trăm...Thằng Quế vì con Viên,thằng Cối thì bán nước cầu vinh hại chết vị anh hùng dân tộc Nhạc Phi..thằng Cối cũng đc dân TQ làm Tượng đó bạn ạ..
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
13-08-2010, 11:31 PM #7
Khà khà , thế là mình đoán đúng 1 nửa , ngoại lề 3 quốc 1 tý . Đến h là chục năm rồi nhưng thi thoảng mình vẫn đọc lại 3 quốc , có điều là chỉ đọc đến hết tập 2 và 1 chút tập 3 thôi , lúc QC rồi sau này TP và LB chết thì tự dưng không muốn đọc nữa .
Mình đặc biệt thích và thuộc những đoạn thơ mà người đời ca ngợi trong Tam Quốc . Ví dụ như bài này đọc nhiều rồi mà mỗi lần đọc lại vẫn thấy cảm động , vẫn thấy " sướng ":
Treo ấn phong vàng giã tướng tào
Tìm anh dấn bước dạ xôn xao
Xông pha nghìn dặm bon chân ngựa
Xung đột 5 quan múa lưỡi đao
Trời đất chứa chan lòng tiết nghĩa
Núi non lừng lẫy tiếng anh hào
Một mình chém tương ai đuơng nổi
Để vịnh xưa nay kể xiết bao
Bạn 6789 thấy thế nào ? Có được ko nhỉ ?
-
13-08-2010, 11:36 PM #8
hình như có câu cái j lâu lắm rồi k nhớ:1 viện chia đôi nghĩa khí cao..cùng ở bài này hay bài khác hả bạn?
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
14-08-2010, 12:47 AM #9
-
13-08-2010, 11:38 PM #10
Ừ, thôi thì các bác cứ sướng. Gà "kém hiểu biết", "tự cho mình là nguy hiểm" (theo lời của bác 6789 và của bác Hello1), nên rút ra để các bác sướng với nhau
Viết về nhân vật Tam Quốc mình yêu thích nhất đi anh em ơi !!!




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu