Thật lòng xin lỗi các anh em trong đội 2.Tối qua đánh ván cờ với anh Hưng chán quá.Khi đã thất thế may mắn có được cơ hội trời cho hơn quân rồi dễ đá hòa vậy mà cũng không làm nổi khiến toàn đội thua cuộc và bị loại.Trong cả 3 vòng cuối cùng,IPL 2 dường như luôn bị vận đen ám ảnh.Trong trận đấu với CLB Anh Em 1,anh Thăng đã sớm mở tỷ số rất thuận lợi,tình hình bàn anh Long và anh Trường đúng ra thì đã không thua,IPL 2 hoàn toàn có thể đoạt được 1 trận hòa quý giá nhưng rốt cuộc vẫn thất bại khá đau đớn.Tiếp theo đến trận gặp Kỳ Hữu,Công lủ đã thi đấu rất xuất sắc rồi,nhìn sang ván anh Thắng với anh Chiến phần thắng dường như đã nắm chắc trong tay IPL 2 nhưng rồi cũng không hiểu sao lại biến mất dễ dàng như thế,sau đó đến anh Long cờ hòa chặt với anh Hương cũng lại thua nốt.Đến tối qua,tình hình cũng đang tốt đẹp thì đến lượt em đốt lưới một cách quá đáng trách khiến IPL 2 thua cuộc 1 cách sít sao và bị loại.Nhưng dù sao IPL 2 với 1 đội hình bị đánh giá kém hơn hẳn,trong vòng đấu bảng đã chiến đấu hết mình và gặt hái được không ít thành công,như thế thì rời giải dù sao vẫn còn cảm thấy không lấy gì làm hổ thẹn cả