Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
A2 2013 - Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc . - Trang 94
Close
Login to Your Account
Trang 94 của 98 Đầu tiênĐầu tiên ... 44849293949596 ... CuốiCuối
Kết quả 931 đến 940 của 976
  1. #931
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Những hình ảnh và bình luận sau giải chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin vào những ngày tới.

    Xin chúc mừng Hà Nội, dù đây là một iến thắng có sự đóng góp của "thần may mắn".

    @ Trung cadan và đồng bọn.

    Themgaidep và Cường Kim Lien đã về đến sân bay Nội Bài.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #932
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    446
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quả là 1 giải đấu kỳ lạ. 1 trong những kỳ thủ đang nằm trong top đầu của đoàn đang bị xem là yếu thế hơn trong cuộc đua đến chức vô địch, Vũ Hữu Cường, thua 1 bàn cờ đầy bão táp. Và tất cả giới mộ điệu đều đồng loạt lắc đầu ngao ngán cho cơn khát danh hiệu của Hà Nội chưa biết bao giờ tìm ra lời giải đáp. Đầy những comment tiếc nuối bi quan.

    Thế rồi đùng 1 cái khi tổng hợp kết quả thì Hà Nội vô địch; mà bằng 1 cách nào đó mà tôi tin là nhiều người đến bây giờ vẫn chưa hiểu, người thứ 3 của HCM lại trôi xa dần trên bảng xếp hạng. 1 bàn thắng ở phút bù giờ đầy ngoạn mục

    Tự dưng lại nhớ đến câu chuyện vè "Tái ông thất mã", được ngựa chưa hẳn là tốt, mà mất ngựa chưa chắc đã là không hay. Biết đâu đấy, nếu Vũ Hữu Cường dành được ít nhất nửa điểm ở ván cuối, ai dám khẳng định rằng, chức vô địch vẫn sẽ về với thủ đô ???

    Xin chúc mừng đoàn Hà Nội. Cũng chúc mừng cho 1 giải đấu thành công, kịch tính đến phút chót.

  3. #933
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    68
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    trang gà tơ xui nhỉ? cứ tưởng chắc mẻm vào A1. Năm sau cố gắng tiếp hen.
    Suốt đêm qua trời mưa
    Lên lá xanh càng mục
    Ai cũng nói rằng em
    Được yêu và hạnh phúc
    Cả em, em cũng tin
    Dù trái tim không vậy
    Chúng ta ở đôi bờ khác nhau
    Một dòng sông nào đấy...

  4. Thích huytuong, huna_ls90 đã thích bài viết này
  5. #934
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    228
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    TTTT vòng 11 : Vũ Hữu Cường ( HNO ) 0 - 2 Võ Minh Nhất ( BPH ) :


    Hai danh thủ cống hiến một ván cờ trên cả tuyệt vời.

    Võ Minh Nhất sau 10 nước cho đối phương vật Pháo trống.Nước 13 thượng Tướng lên,ván cờ từ đó vô cùng kịch tính.

    Theo tôi đây là ván đấu hay nhất Giải cờ tướng đồng đội toàn quốc_A2 2013.
    Lần sửa cuối bởi caoboi_ht87, ngày 11-10-2013 lúc 09:14 PM.

  6. #935
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,098
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tính hệ số phụ theo số ván thắng là tốt , từ rày về sau sẽ không còn thấy cảnh gặp nhau là cưa điểm cưa điểm coi thấy phát chán ! Đây cũng là bài học cho đội SG thôi ! Đội vô địch phải là đội đánh máu lửa thắng hoặc thua chứ cứ gặp là cưa thì vô địch sao xứng đáng !!! Chúc mừng đội Hà Nội vô địch , Hà Nội có hệ thống giải đấu quy mô hơn SG nhiều , cúp TLKĐ , cúp các câu lạc bộ ...còn SG thì có giải đấu nào đây ? nhà văn hóa thanh niên ?? giải đồng đội toàn thành hình như chẳng có , chỉ dựa vào 1 số cá nhân và kỳ đài không thể giữ vững được thành tích được . Nếu SG không rút kinh nghiệm và cải tổ lại hệ thống giải đấu của mình thì mai mốt Hà Nội sẽ vẫn còn vô địch dài dài

  7. #936
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    47
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tinh thần đại tướng Vỏ nguyên Giáp chúc mừng đoàn Hà Nợi vô địch như mơ







  8. Thích anhemchot, silentreader, huytuong, huna_ls90, trung_cadan đã thích bài viết này
    Không thích HuuPhuoc, CHIM không thích bài viết này
  9. #937
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    83
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Kỳ Nhân Xem bài viết
    Giả sử bạn là Thầy Bảo thì bạn sẽ để anh Cường hay anh Trường thắng (khi cơ hội cả 2 là như nhau)?.

    Quá khó để có thể tính được nước đi này nên giải pháp để 2 anh chiến đấu tự quyết định cuộc chơi theo mình vẫn là tối ưu nhất! Các kỳ thủ hàng đầu quốc gia ngày đánh 2 ván chắc ko quá mất sức đâu, thấy bác Sáng, bác Minh nhiều tuổi mà vẫn trường thương lấy đầu tướng địch liên tục đó thôi.

    Hà Nội vô địch lần này đúng là may mắn thật. Khi nghe tin anh Cường thất thủ thì đến 100% anh em cổ động viên HNO nghĩ 1 lần nữa gục ngã trước cửa thiên đường. Nhưng may mắn bản chất nó lại là kết quả của chuỗi những sự nỗ lực. Nếu khi anh Bảo bỏ cuộc đúng ván cờ 2 điểm với bác Minh, khi Anh Cường ì ạch khởi động, khi anh Khoa gục ngã trước bác Sáng,... chỉ một ai đó trong team có một ý nghĩ "buông" thì sự may mắn này mãi mãi chẳng bao giờ đến.

    Chúc mừng đoàn Hà Nội. Để có được thành quả ngày hôm nay bên cạnh sự chỉ dạy của Thầy Bảo, bên cạnh sự nỗ lực hết mình của các tuyển thủ còn có công rất lớn của những người đang xây dựng phong trào cờ thủ đô ngày một mạnh hơn. Thăng long kỳ đạo, Trạng cờ quý tỵ, các câu lạc bộ chuyên nghiệp, các phóng viên chiến trường không tiếc thời gian và tiền bạc,... Đến một ngày nào đó các doanh nghiệp thực sự tham dự vào xây dựng phong trào như đã làm với những môn thể thao khác thì cờ tướng Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển lên một tầm cao mới (Ước gì Viettel sẽ là đơn vị tiên Phong hehe ).

    Một lần nữa xin chúc mừng Hà Nội và xin chân thành cảm ơn các PVCT
    Dạ thưa bác, công nhận là đẳng cấp của Lại Việt Trường thì ko ai phủ nhận, bản thân em rất thần tượng phong cách đánh cờ của anh luôn cống hiến và thi đấu rất trách nhiệm với bàn cờ nhưng do luật thi đấu năm nay chọn hệ số ván thắng làm hệ số 1 nên tính đến trước vòng 10 khi Lại Việt Trường vs Vũ Hữu Cường thì số ván thắng của Anh Cường nhiều hơn nên đương nhiên cơ hội của anh Cương kim liên phải hơn chứ ko thể như nhau đc. Tất nhiên việc anh Cường thắng trong ván đó thì Hà Nội mới vô địch vì sau khi kết thúc 11 ván , cùng đc 7điểm nhưng bác thấy anh Cường vẫn xếp trên Lại Việt Trường khá xa. Nhưng ván của anh Cường ság nay theo em ko quan trọng bằng anh Khoa và khánh ngọc đc, đac biệt là sự xuất sắc của anh Khoa, bằng chứng là anh thua nhưng vẫn đứng hạng cao góp phần vào thành tích chung của cả đội. Em cũng ko tranh luận với bác về việc này vì dẫu sao việc cũng xảy ra rồi , thứ 2 là ko ảnh hưởng gì đến mình và cuối cùng mục đích là đội Hà nội cũng đa vô địch. Xin chúc mừng các kì thủ và thầy Bảo đã ca khúc khải hoàn , xin cảm ơn các anh đã cống hiến hết mình cho nền cờ tướng thủ đô!

  10. #938
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,098
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    mỗi kỳ thủ có 11 cơ hội để ghi điểm , đội nào có những ai cố gắng tận dụng cơ hội ghi điểm thì đội đó sẽ vô địch , 1 ván cờ hòa có giá trị là ván cờ cả 2 kỳ thủ hết mình thi đấu nhưng không ai thắng được ai nên hòa , đó là ván cờ có giá trị . Còn những ai không tận dụng 11 lần ghi điểm của mình mà cứ gặp nhau 14 nước hòa thì không có gì phải bàn !!!

  11. Không thích CHIM không thích bài viết này
  12. #939
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhật ký "ngày vàng"




    Giải đấu đã kết thúc, và Hà Nội đã vỡ òa trong sung sướng khi giành được danh hiệu còn thiếu, Hà Nội đã chờ đợi quá lâu để có được giây phút này.Cảm giác chiến thắng của lâng lâng của các kỳ thủ thể hiện rõ bằng nhiều cử chỉ, nụ cười, cái bắt tay lẫn nhau.

    Chức vô địch quá đỗi bất ngờ mà thậm chí đến khi vòng cuối cùng đã gần kết thúc cũng không ai có thể tưởng tượng nổi. Những cái tên đã làm nên danh hiệu này là : Đào Cao Khoa, Vũ Hữu Cường, Nguyễn Khánh Ngọc và phải kể đến một kỳ thủ có đóng góp vô cùng to lớn là Lại Tuấn Anh (Lại Việt Trường). Vào giải như mọi năm thì hai kỳ thủ Đào Cao Khoa và Nguyễn Khánh Ngọc vẫn đi từng bước vững chắc, nhiều khi vững chắc đến nhàm chán. Cùng với đó là nỗi canh cánh về lối đánh như vũ bão của Lại Việt Trường & Vũ Huy Cường, lối đánh như một con dao 2 lưỡi vì thắng nhanh mà bại cũng nhanh.

    Không những vậy, những gì xảy ra với Hà Nội cảm tưởng như là điểm không lành khi Nguyễn Thành Bảo, niềm hy vọng số 1, đầu tầu kéo cả đoàn Hà Nội đi lên đã bỏ cuộc đấu bất ngờ. Vẫn còn đó cái "dớp" thường xuyên "gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường" trong vòng 4 năm nay, từ 2009 - 2013. Những ván đấu quyết định trong 4 năm qua với các ngôi sao của đoàn HCM đều thua khiến cho nhiều người hâm mộ cờ tướng Hà Nội và thậm chí cả nhiều kỳ thủ cũng đam ra chán nản. Những cái tên như TRềnh A Sáng, Trương Á Minh, Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hoàng Lâm đều gợi lại những kỷ niệm buồn cho Hà Nội tại những trận đấu "trên chấm phạt đền" những năm trước.

    Bước vào giải đấu A2 - 2013 năm nay với tư cách là ứng cử viên cạnh tranh với HCM nhưng khách quan mà nói Hà Nội thua HCM cả về "chất" và "lượng"- Những vòng đầu chậm chạp của Vũ Hữu Cường hay ván thua "định mênh" của Đào Cao Khoa vs Trềnh A Sáng như đã dập tắt hy mọng mong manh của đoàn Hà Nội và HCM ung dung tiến dần đến đích tưởng như không có đối thủ với sự xuất sắc của cặp đôi "gừng già" Trềnh A Sáng - Trương Á Minh, cùng với tuyến 2 đông đảo và đồng đều. Hà Nội coi như tìm cách đoạt HCB cũng là thành công.

    Tại giải đấu này, Bình Phước và Bình Dương vẫn luôn luôn bám sát và đe dọa đến vị trí thứ 2 của Hà Nội ( HCM coi như vô địch tính đến hết vòng 9), tưởng như HCB cũng phải nổ lực hết mình.

    Nhưng "vận đen" đã lùi xa, câu chuyện của "thần may mắn" trong các chiến thắng lại thể hiện vô cùng rõ nét đối với ngôi vô địch của Hà Nội lần này. Đầu tiên có thể nói là sự chủ quan của các vị trí mũi nhọn đoàn HCM khi không lường hết được điều lệ mới của giải đấu (số ván thắng là hệ số phụ đầu tiên trong các hệ số phụ) nên các ván cuối các kỳ thủ dẫn đầu của HCM lại kỳ hòa, không tìm kiếm những ván thắng. Bên cạnh đó là sự xuất sắc của Đào Cao Khoa tại vòng cuối cùng sau khi đánh bại Võ Minh Lộc BPH khi thể hiện kỹ nghệ tàn cục rất cao (xe pháo mã tốt win xe pháo mã tốt. Thêm một may mắn khác là Ván thua tai hại của Vũ Hữu Cường HNO trước Võ Minh Nhất BPH lại không ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng cá nhân của anh vì các bàn 6,5 điểm phía dưới đều bắt tay hoặc chủ động đánh hòa để kiềm 7 điểm tham dự đấu thủ mạnh . Nhóm 6,5 điểm này không quan tâm đến các bàn trên.

    Hà Nội đã vô địch như vậy đó, niềm vui không chỉ là của các kỳ thủ tham gia giải mà của cả đông đảo người yêu cờ của Thủ đô. Hẳn dư vị ngọt ngào vẫn còn và đêm nay là một đêm ngủ ngon cũng những giấc mơ đẹp của nhiều người, HCV đồng đội sẽ là niềm động viên lớn cho các kỳ thủ Hà Nội vốn đã quá vất vả với "nghiệp chướng" này thêm cống hiến với cờ tướng Thủ đô. (Đoàn Hà Nôi mới chỉ có "Đại bàng" Đào Cao Khoa là đã từng trải qua, nhưng chắc cảm giác của "Đại bàng" hồi đó rất khác so với bây giờ).


    Dù niềm vui đã đến và rồi trong những ngày tới sẽ để lại nhưng dư âm vang vọng, nhưng cờ tướng chuyên nghiệp của Thủ đô vẫn còn đó nhiều nỗi lo ...(còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 12-10-2013 lúc 12:20 AM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  13. #940
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    108
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu HCM có bộ 3 huyền thoại Xe - Pháo - Mã (Minh - Sáng - Hưng) thì chúng ta giờ đây cũng đã có một bộ ba đi vào lịch sử cờ tướng Hà Nội. Ba con người, ba nhân cách, ba lối cờ, ba chàng lính ngự lâm đã viết nên câu chuyện thần kỳ ở những giây cuối cùng.

    Nếu những kỳ A2 lần trước chúng ta rất "đen" và để tuột HCV vào phút cuối thì kỳ A2 lần này phải nói chúng ta cũng rất "đỏ" vì cho đến những phút giây cuối cùng rất ít người nghĩ chúng ta sẽ vô địch. Âu cũng là ông trời công bằng, đen nhiều rồi cũng đến lúc phải đỏ. Nếu lần trước chúng ta để tuột HCV ở phút cuối, "cầm vàng lại để vàng rơi" thì kỳ này chúng ta lại nhặt được vàng ở phút chót.

    Xin cám ơn các anh, ba chàng ngự lâm của HN. Có lẽ đã đến lúc tôi gọi các anh là bộ ba "Tướng - Sỹ - Tượng" của làng cờ Thủ Đô. Sẽ không bàn cãi khi anh Khoa sẽ luôn là "Tướng" vì thực ra anh đã là tướng từ lâu rồi (1999). Ngọc với lối đánh chắc chắn, vững vàng luôn là tấm bình phong kiên cố cho HN sẽ là "Sỹ". Và người cuối cùng trong bộ ba đó sẽ là "Tượng" - anh Cường. Không ai có thể xứng đáng hơn anh ở vị trí này, bởi vì lý do mà ai cũng có thể hiểu được khi gặp gỡ với anh. Con Tượng, luôn khởi động khá ì ạch và chậm chạp. Nhưng khi nó đã đứng dậy và bước đi thì sẽ không gì cản nổi.
    Một lần nữa xin được chúc mừng đoàn HN, chúc mừng cách anh. Cám ơn các PVCT đã cho chúng ta những giây phút hạnh phúc như thế này.

A2 2013 - Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc .
Trang 94 của 98 Đầu tiênĐầu tiên ... 44849293949596 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68