Nhật ký ngày thi đấu đầu tiên :


Đến 01 giờ đêm hôm qua , chiến binh cuối cùng Phùng Minh Dũng của TLKD đã có mặt tại Cần Thơ , mấy anh em dắt nhau ra ăn cháo gà , rất ngon và vui , cả đội về nhà ngủ lúc 2h00 .

6h30 sáng nay , cả đoàn dậy rất sớm và đi ăn bún bò Huế , xúng xính trong bộ đồng phục nổi bật , ai cũng tin tưởng vào một kỳ A2 thành công .



Lễ khai mạc diễn ra rất trang trọng và ngắn gọn , cả đội lao lên khu vực đẹp đẽ nhất để chụp ảnh khoe áo mới :


Hôm nay , lần đầu tiên giải cờ chớp đã diễn ra , BTC để các đội thi đấu đủ 11 vòng , thời gian chỉ có 3p + 2 s lũy tiến , làm cờ chớp là gần như không thể trực tiếp biên bản , nên toàn đội tập trung vào khâu ảnh ọt , với hy vọng mọi người sẽ có hình dung rõ nét về giải đấu .

Niềm vui trong công việc :


Các chiến tướng vẫn khẳng định được thực lực của mình , Đại Ngọc Lâm bất ngờ sau ván đầu hòa danh thủ Trần Văn Ninh , ván 3 kích bại thầy phù thủy Nguyễn Quốc Tiến , hy vọng mở ra với đoàn TLKD-TTH , nhưng do lo lắng về những vòng đấu sau , nên toàn đội đều im lặng hồi hộp mong chờ . Cùng với đó là những niềm hy vọng của đoàn Hà Nội , nơi những kỳ thủ thân thương mà anh em hâm mộ và gần gũi , cũng đang có những bước tiến lặng thầm và chắc chắn .

Hy vọng của đoàn Hà Nội tồn tại mạnh mẽ đến ván 9 , cho đến khi Khánh Ngọc thất thủ hai trận trước Lại Lý Huynh và cậu em Tân nhóc , kết quả cuối cùng mặc dù chiến tướng Đào Cao Khoa và Thành Bảo xuất sắc leo lên , Hà Nội vẫn tiếp tục điệp khúc cầm vàng mà để vàng rơi , đem lại một nỗi buồn không nhỏ cho đoàn TLKD , nhưng ngay sau đó , Đại Ngọc Lâm bùng nổ với chiến thắng cuối trước Bùi Dương Trân , đem lại cho chúng ta thành tích rất đáng được ngưỡng mộ : dự bị kiện tướng quốc gia nội dung cờ chớp .






Rất nhanh , điện thoại đã được nối trực tiếp về Hà Nội cho lão Doãn Hữu Bình , người có lẽ không thể ngờ rằng kỳ thủ của AEM 1 lại xuất sắc đến như vậy .

Buổi chiều cả đoàn dự định lên thuyền đi ngắm cảnh bến Ninh Kiều , tiếc là Cần Thơ mưa rất to nên hoãn lại , hôm nay BTC mời các lãnh đạo đoàn đi dự buổi liên hoan chào mừng giải đấu , TLKD góp mặt với bộ đôi nổi tiếng trong giới showbit chém gió : 6789 và Trung_cadan .


Bonus thêm vài hình ảnh về những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi , hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai , với ván 1 cờ tiêu chuẩn tiềm ẩn nhiều chất lượng và bất ngờ .

Trung_cadan : Trực tiếp xứ sở gạo trắng nước trong





Bộ đôi cabin bình luận Trạng cờ Quý Tỵ hội ngộ tại Cần Thơ , Trung_cadan với Hlv đội tuyển quốc gia Hoàng Đình Hồng :