Gia Cát Dự : Trận 1 - Nguyễn Hoàng Chiến vs Nguyễn Anh Quân 20/07/2013

( Con đường nào cho hoàng tử Ếch xanh ??? ) .

Cùng 1 lứa cao thủ trưởng thành từ sới cờ Bờ Hồ , sới cờ Ngõ Trạm những năm 1996 - 2002 , đây sẽ là một cuộc chạm trán vô cùng thú vị , Quân bún vẫn được giang hồ cờ Hà Nội nhìn nhận thuộc đẳng cấp tướng Hà thành trong khi Chiến ếch xanh cao nhất mới ở cỡ đại tá . Nguyễn Anh Quân đi theo con đường chuyên nghiệp từ khá sớm , bắt đầu từ nhỏ đã tham gia đầy đủ các giải toàn quốc trong màu áo Bộ Công An , hiện đang là thành viên trụ cột ( có thể nói là khai quốc công thần ) thuộc đội cờ lực lượng an ninh nhân dân . Không có được những danh tiếng như đối thủ , tuy nhiên Nguyễn Hoàng Chiến lại là một giant killer của Hà Nội , danh sách các tướng đã bại trận trước tay anh là không kể xiết , có một điều thú vị là hai anh đều là những thành viên của 2 clb mạnh nhất hiện nay tại Hà Nội , mà những cuộc chạm trán của họ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông . Đó chính là Tây Sơn và Kỳ Hữu , 2 nhà vô địch và cựu vô địch của giải đấu đồng đội được đánh giá là uy tín nhất hiện nay : Giải vô địch các clb Hà Nội mở rộng , cúp diễn đàn Thanglongkydao.com .

Nếu là cuộc chiến ở cờ tiêu chuẩn , ưu thế lớn sẽ thuộc về Nguyễn Anh Quân bởi sự chuyên nghiệp cùng nội lực nhỉnh hơn , tuy nhiên đây lại là cờ nhanh với những pha khinh công tiềm ẩn nhiều sai lầm , hơn nữa trước ánh mắt theo dõi qua truyền hình của hàng triệu khán giả . Ai chịu áp lực tốt hơn và may mắn hơn sẽ là người giành chiến thắng . Cũng xin lưu ý các bạn là trong những cuộc đấu penalty thì nhiều danh thủ lại ngã trượt chân hoặc sút vào xà cũng là chuyện thường tình .

Dự : Sẽ có vô vàn khó khăn , tuy nhiên với đẳng cấp của mình , Nguyễn Anh Quân sẽ là người đi tiếp , cơ hội là 60-40 !!!