Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
( Trạng Cờ Quý Tỵ ) - Ca bin bình luận - Trung_cadan !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 396

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,942
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gia Cát Dự vòng 3 : Nguyễn Trần Đỗ Ninh vs Lê Linh Ngọc .

    ( Đại pháp vương trấn áp tiểu ma đầu ??? ) :

    Trận đấu khá chênh lệch về đẳng cấp , một người là tuyển thủ quốc gia , đại tướng lẫy lừng phương Nam , một người danh tá phía Bắc , bản thân chưa kinh qua nhiều trận đấu lớn . Thiết tưởng chỉ nghe qua đã rõ được kết quả !!! Nguyễn Trần Đỗ Ninh với đẳng cấp của mình ưu thế quá lớn , tuy nhiên Lê Linh Ngọc không hề e sợ , sẵn sàng thu mình chờ đợi nhằm gây bất ngờ , vẫn biết trong cờ tướng cũng như cuộc sống , không ai có thể nói trước được điều gì , nhưng Dự tôi dù có yêu mến Ngọc đến đâu , cũng chỉ có thể trao cho anh 30% cơ hội vào vòng sau mà thôi .

    Vấn đề nằm ở chỗ ,đã vào đến đây là đường lùi không có , một mất một còn . Ngọc hãy chơi một trong những trận cờ lớn nhất đời mình với cả khát khao , đam mê và trái tim quả cảm , chờ đợi những ván cờ hay của hai anh .

    ( Khi lấy bài nhớ ghi nguồn nhé các bạn )
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    117
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Gia Cát Dự vòng 3 : Nguyễn Trần Đỗ Ninh vs Lê Linh Ngọc .

    ( Đại pháp vương trấn áp tiểu ma đầu ??? ) :

    Trận đấu khá chênh lệch về đẳng cấp , một người là tuyển thủ quốc gia , đại tướng lẫy lừng phương Nam , một người danh tá phía Bắc , bản thân chưa kinh qua nhiều trận đấu lớn . Thiết tưởng chỉ nghe qua đã rõ được kết quả !!! Nguyễn Trần Đỗ Ninh với đẳng cấp của mình ưu thế quá lớn , tuy nhiên Lê Linh Ngọc không hề e sợ , sẵn sàng thu mình chờ đợi nhằm gây bất ngờ , vẫn biết trong cờ tướng cũng như cuộc sống , không ai có thể nói trước được điều gì , nhưng Dự tôi dù có yêu mến Ngọc đến đâu , cũng chỉ có thể trao cho anh 30% cơ hội vào vòng sau mà thôi .

    Vấn đề nằm ở chỗ ,đã vào đến đây là đường lùi không có , một mất một còn . Ngọc hãy chơi một trong những trận cờ lớn nhất đời mình với cả khát khao , đam mê và trái tim quả cảm , chờ đợi những ván cờ hay của hai anh .

    ( Khi lấy bài nhớ ghi nguồn nhé các bạn )

    sở trường của NTDN là thủ , muốn thắng thì phải thủ chặt hơn hắn , buột NTDN phải dâng lên tấn công trái sở trường thì may ra có cơ hội thắng

( Trạng Cờ Quý Tỵ ) - Ca bin bình luận - Trung_cadan !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68