Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Ở Hiền Gặp Lành
Threaded View
-
22-07-2013, 01:06 AM #7
Kể các bác nghe mình có 1 đứa bạn tên Cường, Võ Đình Cường. Hắn ta hay nói là " ở hiền gặp ..mìn ".Thằng bạn này rất hiền, hiền hết cở luôn. Nó với mình rất thân. 2 thằng thường nói là cục muối cắn làm đôi, cục đường lủm hết.Vào 1 ngày cả 2 thằng cùng hết tiền, bổng đâu nó lượm được đồng bạc cắc 10 XU. Chà đồng cắc 10 XU lúc này lớn hơn cái bánh xe bò. Thế là 2 thằng nhỏ to rồi cùng nhau ra quán tạp hóa mua được 1 điếu thuốc Hoa Mai. ( Lúc đó giá của cửa hàng là 1 đồng 1 gói ). 2 thằng leo lên chiếc xe HD16 ( xe này đang bị hư )ngồi vừa hút thuốc vừa nhìn trời lại vừa nói cho nhau nghe những ước vọng ngày mai. Đại loại sau cơn mưa trời lại sáng vv.vv.. . Thời gian trôi nhanh để lại cho 2 thằng bạn thân nhiều kỉ niệm, và sau khi chia tay được mấy năm thì đùng 1 cái tôi nghe tin thăng bạn thân của tôi đã từ giả cuộc vui khi ngày đám cưới của nó gần kề. Hic!!! Vèo 1 cái 20 năm trôi qua, tôi có dịp đi ngang qua Diên Khánh. Thế là tôi mướn ngay 1 chiếc xe ôm chạy ù tới Diên Khánh để tìm thăm thăng bạn này. Ngày hôm đó trời mưa lớn quá, tôi đã núp mưa 2 lần. Theo anh tài cho biết là ở Diên Khánh có tới 3 cái nghĩa trang mà thú thật thì tôi không biết bạn tôi đã nằm ở nghĩa trang nào. Hic!!!, Chạy đại vô chợ Diên Khánh hỏi,không ai biết. Chạy vô Uy Ban Nhân Dân hỏi, không có tin gì luôn. Chạy qua nhà của người tôi nghĩ là cô ta có thể biết, ai dè đi lộn địa chỉ, số nhà là 23 thì tôi nhớ lộn là 32. Chạy đến cái nhà mà nó ở cách nay 20 năm thì chủ nhà đổi qua người chủ mới. Hỏi nhà người chủ củ , chạy tới nơi thì ông này vừa mới ra khỏi nhà.Ngày hôm đó coi như tôi đã cố gắng nhưng thất bại rồi. Cuối cùng tôi đã hỏi 1 người tôi chưa quen ở 1 tỉnh khác và sau đó trở lại Diên Khánh thêm lần nửa để được thắp mấy nén nhan trước nơi yên nghĩ cuối cùng của thằng bạn thân nhất trong đời và tôi cũng nghĩ ở hiền gặp lành. Tuy không phải trúng số hay là gì nhưng 1 trong những tâm nguyện mà bản thân mình thưc hiện được thì cảm thấy lòng mình mản nguyện lắm lắm. Và cũng chính nhờ người tôi chưa quen biết kia cho nên tôi mới làm đươc chuyện này. Có phải đây là 1 chử DUYÊN chăng?
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Ở Hiền Gặp Lành



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu