Giới thiệu về kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương :



Bất kể khi anh em TLKD đang bàn bạc với nhau về giải đấu nào , quy mô ra sao , nếu có tiếng xe đạp lạch xạch trước cửa quán , thì gần như tức khắc Mông Cổ tướng quân Hương ngỗng xuất hiện , và âm thanh sang sảng cất lên từ ngoài cửa : GIẢI NÀY LÀ CỦA TÔI .

Thông thường ,Slogan của ngài Hương Ngỗng nhà ta đúng đến gần 90% ở tất cả các giải đấu .

Xuyên suốt các lễ hội làng xã miền Bắc từ tháng giêng đến tháng 3 âm , giải cờ tướng được tổ chức trung bình khoảng vài trăm giải , trong đó có hơn 40 giải đáng chú ý , với sự tham gia của hàng trăm kỳ thủ cấp làng , cấp huyện , cấp xã và cả cấp tỉnh . Và cũng gần như ngần ấy giải đã chứng kiến sự tàn khốc đến từ Vó ngựa Mông Cổ Phạm Quốc Hương .

Có thể nói , Hương ngỗng thích nhất thì nhất , thích nhì thì nhì ( cờ giải nhất nhường cho những kẻ hám danh , ông đây cứ đút tiền vào túi ). Sẽ là sự đáng trách nếu xét bởi con mắt phiến diện của số ít người chơi cờ ( vì chuyện nhường nhịn ) , tuy nhiên nếu chúng ta nhìn và hiểu hoàn cảnh của kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương ( Cơm áo không đùa với khách thơ ) , chúng ta sẽ có nhiều sự thông cảm bới những hành động mà anh đã làm .

Cũng bởi hoàn cảnh đặc biệt đó , ở những giải đấu quốc gia , Phạm Quốc Hương đánh thật khoảng 6 ván thì được 5,5 điểm , còn đa số các ván còn lại anh ta đánh không đúng sức mình , lý do thì tôi đã kể ở trên .

Không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân ở các giải đấu chính thống , Hương ngỗng phát lộ hùng tâm , ngạo thế quần hùng ở các trận đấu độ lớn , các trận công đài , các giải đấu phong trào do Thanglongkydao.com tổ chức . Nói đến Phạm Quốc Hương thì người người hâm mộ , đối thủ phải ngao ngán nể sợ nhiều phần .

Lên ngôi vô địch giải đấu kỳ vương đất Bắc 2011 trước 64 đối thủ ( chia nhánh loại trực tiếp ) , vượt qua nhà đương kim vô địch châu Á Nguyễn Hoàng Lâm ở giải chùa Vua 2012 . Hạ gục Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng khi phải đi hậu ở kỳ đài Thanglongkydao , chiến thắng Võ Minh Nhất tại TLKD cốc , một mình một ngựa vượt qua Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh ở vòng loại trạng cờ , vẫn còn sức để dìu dắt những người đồng đội Kỳ Hữu vào vòng chung kết , cuối cùng đứng hạng nhì bởi kém hệ số chính Trần Văn Ninh . Hòa Nguyễn Thành Bảo 4-4 ( Bảo chấp 1 tiên ) trong trận thư hùng tàn khốc khi Bảo Thái Bình đang ở phong độ cao chót vót . Những chiến tích đó làm nức lòng quần hùng Hà Nội . Là niềm tự hào trong mắt anh em Kỳ Hữu , là những thán phục về đường cờ vô tiền khoáng hậu , đậm đặc nội lực trung tàn của Phạm Quốc Hương .

Trước trận đấu , Trung_cadan có hỏi Mông Cổ tướng quân về nhận định trong trận đấu tới , câu trả lời lại là : GIẢI NÀY LÀ CỦA TÔI.

Khoan vội đưa ra nhận định của bạn về kết quả trận đấu hay trình độ của Mông Cổ Hương ngỗng , mà hãy cùng tôi cảm nhận được hùng tâm trong câu nói của anh , để cùng say mê thưởng thức chất giang hồ , độ lãng tử nhưng lại thâm sâu đến từ đường cờ của 2 danh thủ , cuộc đối đầu của những kỳ vương lưu lạc Việt Trung : Phạm Quốc Hương vs Lưu Tông Trạch .

Hãy đến vào cảm nhận , 13h00 thứ 3 ngày 30/07/2013 tại TLKD cốc !!!