Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tại sao Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Vân Trường nặng 82 cân? - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 22
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Sài Thành
    Bài viết
    895
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    18-20kg cho một món vũ khí cá nhân thô sơ cũng đã là quá kinh rồi, người sử dụng được nó để múa may vài trăm hiệp, quá quan trảm tướng như Quan Đế nhất định phải là nhân vật bất phàm. Anh em chúng ta có mỗi chuyện vần vò một em 45-50kg mà cũng chỉ được vài nhoáy là toát hết mồ hôi, thần sắc bạc nhược ngay
    i sail alone! see the world on my own...

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật ra chúng ta cảm thấy cầm thanh vũ khí 40 kg mà đánh nhau mấy trăm hiệp nghe có vẻ ghê chứ một hiệp của mấy ông tướng thời xưa chỉ đơn giản là phi ngựa lao và nhau đâm chém một hai nhát rồi quá đà là hết 1 hiệp.Không khác gì 1 hiệp đấu của mấy thằng hiệp sĩ cầm sào phi ngựa chọc vào bụng nhau bên châu Âu.Đại đao mà không nặng thì làm sao chém qua giáp xẻ từ vai xuống bụng được
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thanh đao 40kg + bộ giáp chắc vào khoảng 10kg + ông tướng 80kg = 130kg, chỉ tội cho con ngựa vác một khối lượng thế này mà chạy.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ká ká, cách nay hơn chục năm lúc còn chơi Vovinam tôi thấy có thanh đao nhôm cán sắt nặng độ chừng 7kg cán sơn đỏ choé vất xó ở Tổ đường (31 Sư Vạn Hạnh) mà không ông nào thi triển cho ra hồn bài Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp. Chỉ là chiêu đứng trảo mã thảy đao lên bắt thôi (Xung khí đề đao nguyệt bế hình, Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh) đó nha, chứ chưa nói tới việc quay đao chạy quanh cổ...

    Còn cây đao nặng trên 20kg mà cử óanh nhau khơi khơi thì hem bik sao đêy.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    CửaLò-NghệAn
    Bài viết
    178
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quan Vũ

    Đại tướng nhà Thục Hán

    Sinh
    ?
    tại Huyện Giải, Vận Thành, Sơn Tây

    Mất
    220

    Tên

    Giản thể
    关羽

    Phồn thể
    關羽

    Bính âm
    Guān Yǔ

    Tự
    Trường Sinh (長生)
    Vân Trường (雲長)

    Thụy hiệu
    Tráng Mục Hầu (壯繆侯)

    Tên khác
    Quan Công (關公)
    Mĩ Nhiệm Công (美髯公)
    Quan Đế (關帝)
    Quan Vũ (關羽, 162? - 220), cũng được gọi là Quan Công(關公), tự là Vân Trường, Trường Sinh (長生), là một vị tướng quân đội thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.
    Là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á, hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh v.v với những chiến tích và phẩm chất đạo đức được đề cao cũng như được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy (581-618). Ông cũng được thờ cúng ở nhiều nơi với tượng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long đao và/hoặc cưỡi ngựa xích thố, đặc biệt là ở Hồng Kông. Tương truyền thanh long đao của ông nặng 82 cân (khoảng 18 kg ngày nay). Trong khi dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa thì các nhà sử học cũng phê phán ông về các tính kiêu căng, ngạo mạn.
    七星Xương Khúc Phượng Long Sinh Vượng Mộ聚会

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    35
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đao nặng như thế, dù có đỡ đc băng binh khí của mình chắc cả người với ngựa cũng bay luôn.

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Tuy Hoa Town, Phu Yen Province
    Bài viết
    99
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Đay là hệ đo lường chuẩn thời Hán mời anh em tham khảo:

    Khối lượng
    1 đảm (市担 / 擔, dan) = 100 cân = 50 kg
    1 cân (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g (cổ: 1 cân = 16 lượng)
    1 lượng, lạng (市两, liang) = 10 tiền = 50 g
    1 tiền (市钱, qian) = 10 phân = 5 g
    1 phân (市分, fen) = 10 li = 500 mg
    1 li (市厘, li) = 10 hào = 50 mg
    1 hào (毫, hao) = 10 si = 5 mg
    1 ti (絲, si) = 10 hu = 500 µg
    1 hốt (忽, hu) = 50 µg

    Chiều dài
    1 lí, 1 dặm (li) = 18 dẫn = 414 m
    1 dẫn (yin) = 10 trượng = 23 m
    1 trượng (zhang) = 2 bộ = 10 thước = 2,3 m
    1 bộ (pou) = 5 thước = 1,15 m
    1 thước (1 xích, tchi) = 10 tấc = 0,23 m
    1 tấc, thốn (cun) = 10 phân = 2,3 cm
    1 phân (fen) = 10 li = 2,3 mm
    1 li (li) = 10 hào (hao) = 0,23 mm


    Như vậy ta tính ra cây Long Đao của Vân Trường nạng khoảng 40kg và ông cao xấp xỉ 1m95( quả thật khiếp quá hồi trước TQ đàn ông làm gì cao to thế)
    Trên là hệ đo lường thời Hán. Không biết thời Minh, Từ Hải "Vai năm tấc rộng, lưng mười thước cao" qui ra thước tấc thời nay thì như thế nào ?

  8. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuanseed Xem bài viết
    Trên là hệ đo lường thời Hán. Không biết thời Minh, Từ Hải "Vai năm tấc rộng, lưng mười thước cao" qui ra thước tấc thời nay thì như thế nào ?
    nếu tính ra vậy thì vai Từ Hải chỉ hơn 23cm,còn chiều cao cả người thì 1,15m

    Ôi, Thuý kiều
    Lần sửa cuối bởi Bách Tửu Hành, ngày 21-08-2009 lúc 09:07 AM.

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xiangqi_newbie Xem bài viết
    18-20kg cho một món vũ khí cá nhân thô sơ cũng đã là quá kinh rồi, người sử dụng được nó để múa may vài trăm hiệp, quá quan trảm tướng như Quan Đế nhất định phải là nhân vật bất phàm. Anh em chúng ta có mỗi chuyện vần vò một em 45-50kg mà cũng chỉ được vài nhoáy là toát hết mồ hôi, thần sắc bạc nhược ngay
    Lão này đểu nhỉ , thick văn lão
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #20
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Cool

    Trích dẫn Gửi bởi xiangqi_newbie Xem bài viết
    18-20kg cho một món vũ khí cá nhân thô sơ cũng đã là quá kinh rồi, người sử dụng được nó để múa may vài trăm hiệp, quá quan trảm tướng như Quan Đế nhất định phải là nhân vật bất phàm. Anh em chúng ta có mỗi chuyện vần vò một em 45-50kg mà cũng chỉ được vài nhoáy là toát hết mồ hôi, thần sắc bạc nhược ngay
    anh Xiangqi_newbie có giọng văn thật trào phúng
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

Tại sao Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Vân Trường nặng 82 cân?
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68