Kết quả chi tiết bảng B :

AEM 2 3-0 Hà Đông : ( HSP 7-1 )

- Bùi Mạnh Hảo 2-0 Lê Kim Loan
- Phạm Cao Nghiên 2-0 Chu Thu Trang
- Phạm Văn Tiến 2-0 Nguyễn Phi Liêm
- Vũ Hồng Sơn 1-1 Hoàng Xuân Chính

Trước một Hà Đông phong độ bất thường , AEM 2 quyết tâm lớn trong việc trở thành clb đầu tiên góp mặt cả 2 đội 1-2 tiến vào tứ kết , duy chỉ Hoàng Xuân Chính tiếp tục chứng tỏ được thực lực còn cả Cháy cô nương lẫn Bún phu nhân hình như tâm trạng đang dồn vào trạng cờ Quý Tỵ hay sao mà để thua các ván đấu hết sức đáng tiếc .



Hà Thành 0-3 Tứ Phương Huynh Đệ : ( HSP 2-6 )

- Đàm Minh Tuấn 2-0 Tạ Văn Thịnh
- Vũ Hồng Sơn 0-2 Nguyễn Trung Kiên
- Thịnh Văn Trung 0-2 Lê Quang Minh
- Đinh Quang Vinh 0-2 Trần Minh Nhật

Xin có một lời chúc mừng cho Tứ Phương Huynh Đệ , đi hậu mà thắng Hà Thành đến 6-2 thì không phải đội nào cũng có thể làm được , Hà thành rơi vào tình trạng giống Đông Anh , có lẽ giờ chỉ tập trung binh lực mạnh nhất ở các trận cup Bạc mà thôi .



Kỳ Siêu 1 1-2 Tây Sơn : ( HSP 4-4 )

- Lại Việt Trường 0-2 Nguyễn Anh Quân
- Hoàng Văn Linh 2-0 Trần Trung Kiên
- Lê Hải Ninh 0-2 Nguyễn Trường Sơn
- Đỗ Văn Trường 2-0 Phạm Tuấn Linh

2 clb mạnh top đầu Hà Nội hiện nay thể hiện sự thiếu kỷ luật khi Lại Việt Trường và Trần Trung Kiên đều không có mặt đúng giờ quy định , kết quả cuối cùng phụ thuộc vào 2 bàn sau và tỷ số được tính là 4-4 . Hy vọng các lãnh đội Tây Sơn và Kỳ Siêu 1 sẽ có những chấn chỉnh đúng lúc đến các VDV . 1 clb khiến quần hùng kính trọng không chỉ dựa vào lực cờ hiện có , kỷ luật tốt luôn cần thiết cho cuộc chơi đồng đội , bất kể bạn là ai ...

Việt Sơn 0-3 Quang Trung : ( HSP 3-5 )

- Lê Sơn 1-1 Vũ Hữu Cường
- Phan Anh Tuấn 0-2 Đỗ Mạnh Hùng
- Nguyễn Hiền Giang 0-2 Chu Tuấn Hải
- Phạm Văn Huy 2-0 Nguyễn Huy Tùng

Việt Sơn không thể kiếm được 3 điểm trước Quang Trung 1 khi anh Tuấn VTC hình cờ lép quá sớm , công việc bận rộn khiến cho cả Hoa đà Nguyễn Thế Trí lẫn anh Nhất Tuấn không thể tham gia thi đấu , dễ hiểu khi Việt Sơn thua trận quan trọng này và chốt chặt ở vị trí thứ 5 , phải chăng họ hài lòng với mưu đồ chiếm lấy chiếc Cup hạng 2 ???