Trích dẫn Gửi bởi Huy_Hp Xem bài viết
Em từng gặp bác Tèo cay đắng trong giải A2 toàn quốc năm 2009, bác có vẻ bề ngoài rất hiền lành và thân thiện. Vào đầu ván đấu bác được đi tiên, đi ngoài sách vở khá nhiều nên em dành được chút lợi thế trong khai cuộc, đến trung cuộc thí bừa 1 con tốt để mở đường xông lên. Ai dè lúc này mới nhận ra mình gặp phải hàng tuyển thật rồi, vài nước nữa thì em chán hẳn, ký biên bản sau 30 nước, quá đen cho đội bán than . Nên chớ có bị vẻ bề ngoài của bác Tèo đánh lừa, trung tàn bác rất sâu sắc và nguy hiểm he he. Chúc bác thành công tron giải đấu này.
bác này có vẽ tâm phục khẩu phục ..@@