Gia Cát Dự bán kết 1 : Tây Sơn vs Kỳ Hữu ( không đường lùi )


Một Rồng một Phượng bay vào Thục Trung

Đường Thục muốn thông , chỉ còn một Rồng


Ngay sau khi chia tay với những diễn biến nóng bỏng từ giải A2 toàn quốc với vô vàn phấn khích bởi sự thành công của đội nam tuyển cờ tướng Hà Nội , chúng ta sẽ lại được sống trong vòng quay đam mê rất được chờ đợi bởi những cuộc chạm trán long trời lở đất giữa 4 clb ưu tú nhất Hà Thành hiện nay trong lượt trận bán kết : Tây Sơn vs Kỳ Hữu , AEM 1 vs Năm Cửa Ô .

4 đội cờ mạnh nhất hiện nay đã xứng đáng hiện diện trong vòng bán kết , cả 4 đội đều sở hữu những kỳ thủ đáng chú ý , tuy nhiên nếu hỏi quần hùng về 2 cái tên mà họ hâm mộ và chờ đợi nhất cho trận chung kết giải đấu , luôn chỉ có 1 đáp số mà thôi , đó là Kỳ Hữu và Tây Sơn .

2 năm liền đa số mọi người đều rất rất hài lòng và thỏa mãn với chức vô địch 2012 cho Kỳ Hữu , vô địch 2011 cho Tây Sơn ( đội thất bại cũng là 1 trong 2 đội còn lại ) . Có thể nói , Kỳ Hữu và Tây Sơn luôn đứng trên một chút so với hàng chục đội cờ còn lại của Hà thành , lý do đến từ chính 2 từ : Đẳng Cấp .

Những kết quả trong vòng bảng đã khiến cho 2 kình địch này không thể sở hữu trận chung kết thứ 3 liên tiếp , một trong hai đội sẽ phải loại nhau để có thể tranh đoạt ngôi báu , 2 con dê qua cầu , oan gia ngõ hẻm , bất tất trận này chỉ có tiến chứ không thể có lùi .

Kỳ Hữu nổi đình đám thiên hạ trong thời gian gần đây với việc sở hữu trụ sở riêng cho mình cùng cơ sở vật chất đầy đủ đến từ cái hầu bao không đáy của VoThien bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên , những hoạt động của Kỳ Hữu có thể nói là rất được hoan nghênh và ngưỡng mộ , quy mô và khát khao được thể hiện từ chiếc áo đồng phục , những chuyến đi thi đấu tại Nam Ninh ( Trung Quốc ) , Tuy Hòa ( Phú Yên ) mà đa số họ đều đạt những thành công vượt bậc , có thể nói , tiếng tăm của Kỳ Hữu đã vươn xa đến tận toàn quốc .

Kỳ Hữu sở hữu cặp đôi khủng long bạo chúa hiện nay ( Trần Quyết Thắng và Phạm Quốc Hương ) , với những chiến tá lẫy lừng như đương kim vô địch U18 toàn quốc Hà Văn Tiến , sát thủ số 1 Thái Bình Vũ Tuấn Nghĩa , tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc , Ếch xanh Nguyễn Hoàng Chiến và đại sư Hùng bệu ...

Quay trở lại với Tây Sơn , họ chẳng kém cạnh gì nếu cân đo những đầu tư ngân lượng của nhà tài phiệt Mai Ngọc Quang ( Quang Nam Đồng ). Ngân quỹ khổng lồ cùng những khoản thưởng kếch sù khiến cho toàn đội Tây Sơn luôn hăng hái lập công trong mọi trận đấu , họ cũng sở hữu những tên tuổi uy trấn giang hồ như cánh đại bàng Đào Cao Khoa , Thần ngang Nguyễn Anh Quân , bộ đôi Tả thanh Long Sơn Mành Mành , hữu Bạch Hổ Kiên con . Những kỳ thủ còn lại nghe thoáng qua cũng cực kỳ rùng mình , đó là Hứa Ngân Xuyên đất Việt Phạm Tuấn Linh , cựu tuyển trẻ Việt Nam Nguyễn Anh Tú , và đại tá Liễu Thăng nổi danh trên các sới cờ độ miền Bắc .

Khát khao đòi lại vương miện đã mất , Đào Cao Khoa cùng đồng đội tuyên bố tất cả phải nằm xuống trong năm nay , trong khi đó để bảo vệ danh hiệu cao quý đã khổ công có được , buộc Kỳ Hữu cũng phải nhận chìm đối thủ xuống bùn đen bất chấp họ có là ai , kể cả đó là Tây Sơn uy dũng .

Nhiều khả năng đại bàng Đào Cao Khoa không ra trận , Kỳ Hữu ưu thế trong bàn tướng bởi người Quân bún kỵ nhất là Phạm Quốc Hương , Hà Văn Tiến tuổi trẻ anh hùng chắc chắn không dễ gì giành chiến thắng nếu đối thủ của anh là Sơn Hàng Mành hoặc Cao Nha Nội Trần Trung Kiên .

Mặc dù nổi tiếng đã lâu , nhưng Vũ Tuấn Nghĩa sẽ chẳng làm cho bất cứ ai trong đội Tây Sơn ngán ngại ( Liễu Thăng đã từng chém cho Nghĩa Thái Bình tơi bời hoa lá trong bàn cờ độ ) , xét ở vị trí bàn 4 , Kỳ Hữu sẽ yếu hơn đôi chút kể cả khi đại sư Hùng bệu có chiến đấu trận này .

Dự tôi đồ rằng Kỳ Hữu ưu thế bàn tướng , bàn tá khá mạnh nhưng không đồng đều bằng Tây Sơn , khát vọng thì cả hai bên đều tương đương chứ chả bên nào lép , vậy thì , sẽ là một cuộc chiến cân bằng , chiến thắng sẽ dành cho clb có được phong độ tốt hơn trong hai trận đi và về tới , và đừng quên Nữ Thần May Mắn ở bên ai , đội đó sẽ giành được chiếc vé quý giá cho trận chung kết .

Một chút nghiêng cho Tây Sơn bởi chưa có đội cờ nào bảo vệ được chức vô địch trong lịch sử giải đồng đội TLKD . đó là dự đoán của tôi , vậy còn bạn ???

Hãy đến và cảm nhận , 9h30 sáng thứ 7 19/10 ( lượt đi ) , 9h30 chủ nhật 27/10 ( lượt về ) . trực tiếp thưỡng lãm trận đấu đỉnh cao này tại TLKD cốc . Nếu vẫn không thể có mặt , các bạn vui lòng bật máy tính hoặc điện thoại công nghệ android , truy cập đến Thanglongkydao.com , bấm F5 và chờ đợi , chúng tôi sẽ làm các bạn hài lòng ...

Xin chào và hẹn gặp lại ở bài bình luận sau trận lượt đi , 1 lần nữa xin cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ diễn đàn Thanglongkydao.com , trân trọng !!!