Kết quả 1 đến 10 của 1743
Chủ đề: [Fantasy] 2013-2014 - P2
Threaded View
-
12-05-2014, 08:48 AM #11
e cứ mơ cuối mùa đc hội ngộ với thím trên bục trao giải
đc mùa mấy đội đẳng cấp ca bài "nàng kiều lỡ bước",anh em ngồi trên đầu trên cổ họ có phải ý nghĩa ko
hôm qua ngồi cafe,thánh chốt còn phân tích Milan may mắn vì thánh pick đội hình sai lầm thua Duongpho nên tứ kết em gặp đối thủ mềm :cuoihih bảo e thắng Duongpho FC nhờ đội bạn quên ko bấm WC thì công nhận,ko cãi.chứ thánh ko WC gặp e,lấy cái j mà tự tin ăn thịt đc nhau thếthánh Hảo còn nằm thì Milan sợ ai
vô địch thì ai cũng cần có may mắn thôi,nói thẳng là Milan sau khi thua H2H liên tục,đã lượng sức mình buông luôn 2 giải lớn để tập trung cho Palace cup.nên trước khi đá với đội nào,cũng soi trước lịch thi đấu với tranfer âm trước 1 vòng phục vụ đội hình đá cup,nên chiến thắng quá là bình thường luônbảo Milan may mắn vì TADA thua Langvudai ở TK thì công nhận.vì TADA còn WC,với tính cách của lão cá dán,là lão chơi WC để đầu tư ăn cup ngay,nếu Milan có đc lợi thế ở lượt đi.và nói thẳng là Milan may mắn gặp thánh Hảo ở CK chứ ko phải Pandora
lý do thánh Hảo phải căng sức thi đấu 3 mặt trận,mà 2 sân chơi H2H,Classic đương nhiên danh giá hơn
nên rất dễ đoán đội hình của thánh ở 2 lượt trận.trong khi Milan có thể thoải mái tranfer trước đó 1-2 vòng để đầu tư,thì chắc chắn thánh Hảo sẽ ko làm vậy.nhưng nếu gặp Pandora thì sẽ khác
thêm nữa,lượt về vòng 30,MU vs LIV,Ars vs Tot.lượt đi lại đá có 8 trận.MU,MC đều ko đá.nên rõ ràng thánh Hảo nhiều mục tiêu,muốn đầu tư ổn định phải chịu thiệt
thế nên vòng 29,đá có 5 trận,mà chắc chắn thua Pandora mà e vẫn tự tin chơi đẹp chỉ dùng 1 tranfer.vòng 30 đá CK vẫn ăn cúp nhẹ nhàng
nên chốt lại,đề về rồi khỏi bàn cãinếu giỏi hãy giành lấy chiếc cup,người đứng trên bục vinh quang là người có tiếng nói
sau 3 năm,Milan đã góp mặt vào ngôi đền của các huyền thoại
hẹn thím sáu năm sau vô nhà chung với em
Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 12-05-2014 lúc 08:51 AM.
[Fantasy] 2013-2014 - P2
Đánh dấu