Kết quả 1,111 đến 1,120 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Hybrid View
-
09-06-2014, 11:37 PM #1
Em lại cứ tưởng Phao Chuyên Dẫn Ngọc tức là mình cầm cái phao ra dẫn (cứu) em Ngọc đang sắp chết đuối vào bờ chứ nhỉ?

Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
Thế sự như kỳ cục cục tân
-
09-06-2014, 11:51 PM #2
-
10-06-2014, 12:11 AM #3
-
10-06-2014, 12:48 AM #4
Cháu từ trước đến nay chỉ được biết có một kế " trong 36 kế, chuồn là thượng sách " . Chưa bao giờ được nghe đến các kế kia nên cháu tò mò chút thôi ạ
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
10-06-2014, 02:02 AM #5
Em nhớ đọc sách 36 kế trong cờ tướng của Công Sĩ dịch có nói 36 kế của TT chia làm 6 nhóm,mỗi nhóm có 6 kế. Mỗi nhóm có đặc điểm riêng. Nhưng theo cảm nghĩ của e thì 36 kế nên chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 35 kế đầu. Nhóm 2 là kế cuối cùng
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-06-2014, 02:16 AM #6
Bác Lâm coi dùm em có kế nào gọi là: " mượn rồi không trả" để em học hỏi với
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
10-06-2014, 04:49 AM #7
Ông nhè người chẳng bao giờ mưu kế mà lại hỏi .Cho ai mượn cái gì mà bị lấy mất thì thôi chứ làm sao .tức quá thì nghỉ chơi .Tìm cách lấy lại là không hay vì chưa chắc được mà còn dùng thủ đoạn với nhau thì ra gì nữa
Những mất mát trong đời mất tiền và tài vật là cái mất nhẹ nhất ,mất đi cái nhìn trinh nguyên với sự vật và con người là mất hết .Lúc đó ô hô Ông như một đứa thất tiết nhìn đâu cũng thấy kẻ cưỡng hiếp mình
-
10-06-2014, 08:09 AM #8
Ông ấy muốn cách để mượn "trinh nguyên", chứ không phải bị mượn rồi phải làm sau.
Hôm cuối tuần nhớ bác Lâm. Hục hặc nguyên buổi trưa đến chiều đánh lộn với cái cầu tiêu
. Nhớ bác có nói bác từng làm manager cho chung cư chắc mấy vụ xửa ống nước cầu tiêu bác rành lắm. Mình công tử bột nhưng cũng phải tự làm (gọi thợ đến ít nhất là 60 đô la), khổ là 5 6 năm nó mới hư một lần, thành ra mỗi lần xữa là mỗi lần gải cái đầu "kỳ trước mình làm sau hé !!". Nói với vợ hiền "em cảm phiền dùng cái dưới nhà đi, anh tử chiến với cái này trưa nay".
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
10-06-2014, 09:25 AM #9
Cầu tiêu dễ sửa lắm vì plumbing tuơng đối đơn giản .Bác hư cái gì xách nguyên cái đó ra Home Depot mua về gắn vô thôi .Còn nếu thay nguyên cái bồn cầu thì phải có người phụ giữ khi mình lót gạch bông ở dưới hay khi xiết ốc con thỏ .Bác phải nhớ check cái nắp plastic đậy nước đôi khi bị nghiêng hay sợi dây xích dài quá kẹt ở dưới là nước chảy liên tục không ngừng
Khi flush nước xong hồi lâu mà vẫn thấy nước lăn tăn trên mặt tức là leak phải check ngay
-
10-06-2014, 10:45 AM #10
vâng, đúng là hư bộ phận giội nước (flush valve và fill valve). bác nhà nghề nói biết liền. Cũng như bác nói, đem hết giục thùng rác ra home depot mua bộ mới. Thời đại nguyên tử rồi nên mua đồ mới không cần giây và con nổi (float ball), và cái plastic đậy nước. Chơi luôn bộ dual flush (đi tiêu đi cầu hai cách khác để giội, đở tốn nước). Ai ngờ đồ mới có cái khó của đồ mới, cái thùng nước của tôi đời củ hơi thấp một chút, lụi cụi phải làm sau ống fill valve cao hơn ống flush valve 1 inch mà không quá chiều cao của cái thùng nước.
Hiện giờ còn vẫn còn một vấn đề, cũng như bác nói, nước lăn tăn trên mặt, nghĩa là đang bị leak; tôi đang khoá nước lại, vài ngài nữa nhìn lại. Đồ mới chưa biết dùng phải kiếm youtube xem sau
. Mà cũng đã thay hai cái bàn cầu rồi đó (nhà có ba phòng cầu), mà mỗi lần làm là tôi cứ quên phải mở sách hoặc youtube xem lại.
Vợ hiền thì cứ hỏi "thằng Mễ làm xong chưa, không xong không ăn nhe". Tụi Mễ mà nghe dân mình nói chuyện chắc tụi nó cáp duồn hết.
(cho bà con bên nhà, bên này người Mễ thường hay làm những công việc tay chân, như làm vườn. Vậy đó mà nói chung chung họ hiền hơn VN.)Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 10-06-2014 lúc 10:50 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Cà phê Đen II






Đánh dấu