Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
12-04-2014, 02:44 PM #11
Bác Gió: Ông tôi theo đạo sống cách ly gia đình mấy mươi năm rồi. Lần này bà mất ông cũng không về mà chỉ sai đồng đạo đến đưa tiễn.
Bác KT: Con trút (hay con tê tê) quê tôi khá nhiều. Hồi còn bé dượng 4 tôi bắt được một con khi đi rừng. Nghe dượng kể bắt con này dễ như bắt rùa, nó gặp người sợ quá nằm co lại chỉ việc bỏ bao đem về. Lúc đó cô 4 tôi sinh con mà không có sữa, nghe bày đem vảy con này nấu với đậu xanh lấy nước uống, sau khi uống xong khoảng vài tiếng cô có sữa lại. Sau đó tụi tôi chôm vảy con này đem đổi cà lem ăn hết.Bận lòng chi nắm bắt
Cà phê Đen II
Đánh dấu