Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
12-04-2014, 10:22 PM #11
Hay quá bác Thợ! Ký ức, kỉ niệm... cũng là cái cần phải buông bỏ. Tất nhiên không thể ép mình quên đi nhưng cũng không nên lưu luyến, ôm ấp nó làm gì. Tôi đang cố gắng đổi xử đúng với cảm giác mà quên mất đi kí ức, kỉ niệm cũng cần phải được đối đãi cho đúng. Cảm ơn bác đã khai nhãn.
Tuần tới không biết có được gặp bác hay không. Cùng quê Bình Dương nên cũng không biết tặng bác gì nữa. Nhưng tôi chắc một điều là bác chỉ thích mang đồ đi chứ không thích mang đồ về. Hủ rượu sâu chít vẫn còn đó e rằng bác không còn hứng thú khi nhìn thấy hàng nghìn ấu trùng bị bức tử chết ngộp trong ấy...Bận lòng chi nắm bắt
Cà phê Đen II





Đánh dấu